MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Báo Indonesia: U22 Việt Nam quá mạnh, Garuda thua không lời bào chữa

    21:38 Thứ ba 10/12/2019 | 23

    BongDa.com.vn Truyền thông Indonesia đã bày tỏ sự thán phục trước sức mạnh "vô đối" của U22 Việt Nam và không quá thất vọng vì đội nhà đã không thể làm gì khác hơn.

    U22 Indonesia lại thêm một lần lỗi hẹn với chiếc HCV SEA Games sau khi để thua 0-3 trước U22 Việt Nam tại Chung kết. Những người gieo sầu cho Tim Garuda lần lượt là Văn Hậu (2 bàn) và Hùng Dũng.

    Chứng kiến trận thua tan tát của đội nhà, truyền thông xứ vạn đảo vẫn tỏ ra bình thản. Trang Indo Sport viết: "Sau thất bại trước U22 Việt Nam tại vòng bảng, chúng ta đã có những thay đổi ở trận Chung kết này. Tim Garuda có cơ hội sớm sau cú sút Zulfiandi. Nhưng Rồng vàng lại là đội có bàn thắng mở tỷ số ở những phút cuối hiệp 1. Đoàn Văn Hậu là người bật cao đánh đầu tung lưới Nadeo ở phút thứ 40.

    Báo Indonesia: U22 Việt Nam quá mạnh, Garuda thua không lời bào chữa - Bóng Đá

     Trang Indosport không còn 1 lời bào chữa với trận thua của đội nhà.

    Sang hiệp 2, trong khi chúng ta gần như không thể tạo ra được 1 pha lên bóng nào đáng kể và việc mất Evan Dimas cũng là một nguyên nhân dẫn đến hệ quả này. U22 Indonesia nhận bàn thua thứ 2 ở đầu hiệp sau cú sút của Hùng Dũng. Và từ đó, Garuda đã đánh mất mình và để thua tiếp bàn thắng thứ 3 sau pha làm bàn của Văn Hậu ở phút thứ 73. Chúng ta đã thua 0-3 và không có bất cứ lời bào chữa nào."

    Trang Bola.Tempo cũng không quá tiếc nuối sau màn trình diễn kém thuyết phục của đội nhà: "U22 Indonesia đã có 1 trận đấu dưới sức và để thua trong những tình huống hàng thủ chơi thiếu tập trung. Đầu tiên chúng ta để Văn Hậu bật cao đánh đầu mở tỷ số cuối hiệp 1. Đến phút 58, Hùng Dũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng thứ 2 sau một pha phòng ngự quá lỏng lẻo, đã không ai theo kèm cầu thủ của Việt Nam và họ cứ thoải mái ghi bàn.

    Báo Indonesia: U22 Việt Nam quá mạnh, Garuda thua không lời bào chữa - Bóng Đá

    Trang Bola.Tempo đưa tin về trận Chung kết SEA Games 30.

    Cuối cùng, Văn Hậu là người chấm dứt giấc mơ vàng của Tim Garuda với bàn thắng ở phút thứ 73. Đấy lại là một tình huống ghi bàn sau chấm phạt cố định. Chúng ta đã có một trận đấu quả cảm nhưng rất tiếc như thế vẫn là chưa đủ.

    Như vậy, U22 Indonesia chỉ có được tấm HCB tại SEA Games 30 và ngậm ngùi nhìn U22 Việt Nam bước lên ngôi cao nhất. Tuy nhiên đó là thành quả xứng đáng của Rồng vàng."

    Trang Goal phiên bản tiếng Indonesia chỉ tiếc 1 điều về trận đấu đã qua: "U22 Indonesia đã cố gắng nhưng vẫn bế tắc. Tinh thần chiến đấu của các cầu thủ chúng ta là rất tốt nhưng điều đó không đủ để chuyển hoá thành bàn thắng."

    Đăng Huy | 21:21 10/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...