MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Báo Indonesia: "Đó là thất bại tệ hại nhất của bóng đá nước nhà"

    09:04 Thứ tư 11/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Truyền thông Indonesia đã tỏ rõ sự thất vọng sau trận thua đậm đà trước U22 Việt Nam trong trận chung kết vừa qua.

    Trận đấu cuối cùng ở SEA Games 30 đã khép lại vào đêm qua. Kết quả của nó đã được dự đoán trước nhưng tỷ số 0-3 của trận chung kết này lại khiến không ít người bất ngờ. Đánh bại đội bóng xứ vạn đảo ở vòng bảng lẫn trận tranh HCV, U22 Việt Nam làm nên lịch sử khi lần đầu vô địch SEA Games sau rất nhiều năm chờ đợi.

    Bola Sport lên tiếng sau trận thua của Indo - Bóng Đá

     U22 Việt Nam đã làm được điều mà những thế hệ đàn anh trước đó còn dang dở. Ảnh: Hiển Vinh.

    Nếu như người dân ở đất nước hình chữ S đang hân hoan trong niềm vui chiến thắng thì dư luận Indonesia lại vô cùng thất vọng với cách mà họ đã thua trong trận đấu quan trọng nhất. Sau gần 30 năm chờ đợi tấm HCV tiếp theo, rõ ràng màn trình diễn mới đây của Tim Garuda là không đủ thuyết phục các CĐV nhà.

    Nản lòng với trận thua, tờ Bola Sport đã đăng tải trạng thái đầy tuyệt vọng: "Thua Việt Nam 0-3, đó là thất bại tệ hại nhất của bóng đá nước nhà trong những lần vào chung kết SEA Games."

    Với 6 lần vào đến trận đấu cuối cùng trong lịch sử SEA Games, Indonesia thắng 2 và thua 4 trận nhưng chưa bao giờ họ để thua với cách biệt quá 1 bàn. Thế nên, sau khi thắng Thái Lan, họ rất tự tin về cơ hội bước lên đỉnh vinh quang một lần nữa tại đấu trường này. Trớ trêu thay, trong đêm chung kết vừa qua thì Đoàn Văn Hậu và các đồng đội đã chấm dứt giấc mộng của người Indo.

    Với chức vô địch AFF Cup năm trước và SEA Games năm nay, rõ ràng bóng đá Việt Nam một lần nữa khẳng định vị trí số 1 ở khu vực ĐNA và sẵn sàng hướng tới những mục tiêu lớn hơn.

    Dương Quang | 09:05 11/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...