MỚI NHẤT :
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Báo Hàn Quốc: 'Công Phượng dứt điểm táo bạo khi đối đầu Suwon'

    18:39 Chủ nhật 31/03/2019 | 1

    Trong trận đối đầu Suwon tại K.League 2019 chiều 31/3, Công Phượng để lại nhiều dấu ấn sau những tình huống tham gia tấn công của đội khách Incheon United.

    Tại vòng 4 K.League 2019, Công Phượng tiếp tục được vào sân trong nửa cuối hiệp 2, nhưng không thể giúp Incheon United thoát khỏi trận thua 1-3 trước đội chủ nhà Suwon Bluewings.

    Vào sân từ phút 68 thay Hamad, tiền đạo của đội tuyển Việt Nam để lại dấu ấn trong một số tình huống tấn công đáng chú ý của Incheon.

     - Bóng Đá

     Công Phượng tranh chấp bóng với cầu thủ Suwon. Ảnh: Osen.

    Trang Osen tường thuật: "Phút 70, Nam Jun-jae thay Kim Bo-seob, Công Phượng vào thế chỗ của Hamad. 2 sự thay người này giúp Incheon tổ chức thế trận tấn công sôi nổi hơn. Ngay phút 71, Công Phượng đoạt được bóng của hậu vệ Suwon và dâng bóng lên gần khung thành nhưng lại dứt điểm hỏng."

    Ngay sau đó, Công Phượng có tình huống cướp bóng thành công ở khu vực giữa sân và chuyền thoáng cho tiền đạo Stegan Mugosa băng xuống. Tuy nhiên, cú căng ngang của tiền đạo Montenegro chỉ giúp đội khách có tình huống đá phạt góc.

    "Sau đó ở pha phạt góc, Công Phượng tham gia tạt bóng vào khu vực cấm địa, nhưng các cầu thủ Suwon lại bình tĩnh phá được bóng," Osen miêu tả.

    Trang Yonhap News cũng nhắc đến pha dứt điểm sau đó của Công Phượng: "Khi được tung vào sân, Công Phượng đã có cơ hội dứt điểm, nhưng đáng tiếc cú sút lại đi vọt xà."

    Trong khi đó, trang Newsen nhận định: "Công Phượng đe dọa khung thành của Suwon bằng cú sút xa táo bạo ở phút thứ 76."

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Suwon có chiến thắng đầu tiên tại K.League 2019.

    Đến phút 77, tân binh số 23 tiếp tục in dấu giày vào cơ hội nguy hiểm của đội khách. Tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có tình huống phối hợp một chạm ăn ý bên cánh trái với Kim Jin-ya giúp đồng đội có cơ hội ghi bàn rõ rệt khi đối mặt thủ thành Suwon. 

    Tuy nhiên, trong pha bóng quyết định, số 13 của Incheon lại dứt điểm không thể chiến thắng thủ môn đội chủ nhà. Trang Kyunghyang bày tỏ sự tiếc nuối: "Kim Jin-ya nhận đường chuyền thuận lợi từ Công Phượng và sút bằng chân phải, nhưng pha dứt điểm lại bị thủ môn Suwon chặn đứng."

    Để thua 1-3 trước Suwon - đội bóng đứng cuối bảng xếp hạng, có thể coi là tai nạn đáng tiếc của Incheon. Ở trận này, đội chủ nhà Suwon cầm bóng 51% trong hiệp 1, 49% ở hiệp 2 và tung ra tổng cộng 8 cú sút.

    Nếu Công Phượng và các đồng đội dứt điểm tốt hơn trong hiệp 2, Incheon đã có thể ghi bàn gỡ hòa 2-2. Trong bối cảnh dồn lên tấn công ở những phút cuối trận, việc phải chịu những đường phản công khó chịu của đối thủ dẫn đến bàn thua thứ 3 là điều không thể tránh khỏi.

     - Bóng Đá

     Incheon đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng sau 4 vòng đấu K.League 2019.

    Nhật Minh | 18:14 31/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...