MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • "Báo hại" đồng đội, Gareth Bale phản ứng ra sao?

    08:26 Thứ năm 02/03/2017

    BongDa.com.vn Tiền vệ Gareth Bale tỏ ra hối hận vì lãnh thẻ đỏ trong trận hoà Las Palmas khiến Real Madrid để rơi điểm và mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona.

    Theo đó, tiền vệ người xứ Wales cho rằng tấm thẻ đỏ của trọng tài chính là không công bằng, đồng thời kêu gọi sự tha thứ của các đồng đội và người hâm mộ.

    Bale phải rời sân ngay sau khi hiệp 2 diễn ra. 

    Bale lãnh thẻ vàng thứ 2 ở phút thứ 47 sau tình huống va chạm với cầu thủ Jonathan Viera của Las Palmas. Đó là thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng và tỉ số vẫn đang là 1-1. Ngay sau khi Bale rời sân được hơn 10 phút, Las Palmas có ngay 2 bàn thắng do công của chính Viera và Kevin Prince Boateng.

    Phải đến khi Cristiano Ronaldo lập cú đúp, Real mới có thể giật lại 1 điểm. Chia sẻ sau trận đấu, Bale cho biết: "Điều đầu tiên tôi muốn nói rằng tôi không nghĩ đó là tình huống đáng nhận thẻ đỏ. Viera đẩy tôi và tôi làm y như vậy với cậu ấy. Tôi muốn các đồng đội và HLV tha thứ cho lỗi lầm của mình."

    Trận hoà này khiến Real mất ngôi đầu bảng vào tay Barcelona dù vẫn thi đấu ít hơn 1 trận. Nói về trận đấu sắp tới gặp Eibar, Bale chia sẻ thêm: "Những trận đấu sắp tới vô cùng khó khăn, đầu tiên là làm khách tại Eibar rồi 2 ngày sau đó chúng tôi có trận lượt về Champions League."

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:05 02/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...