MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Bao giờ Pogba mới sẵn sàng tỏa sáng?

    09:50 Thứ hai 22/06/2020 | 2

    3 tháng Premier League nghỉ dịch là cơ hội tuyệt vời để Paul Pogba bình phục chấn thương, sẵn sàng cho ngày trở lại đội hình xuất phát, nhưng liệu ngày đó đã đến hay chưa?

    Người hâm mộ (NHM) đã nhìn thấy Paul Pogba trở lại. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đại chiến với Tottenham, tung ra 17 đường chuyền chính xác, có 4 lần giành bóng từ chân đối phương. Khi được hỏi về Pogba, Ole Solskjaer nói: “Cậu ta thi đấu đúng với yêu cầu của một tiền vệ”.

    Thật bi kịch khi cầu thủ được mua với giá của siêu sao hàng đầu thế giới, kỳ vọng trở thành người gánh đội, lại được khen ngợi khi chơi bóng như tiền vệ bình thường, nhưng đây có thể là khởi đầu cho sự trở lại đáng kỳ vọng của Pogba.

    Bao giờ Pogba mới sẵn sàng tỏa sáng? - Bóng Đá

    Thật không thể tin nổi là đã 9 tháng ròng rã, Paul Pogba không có mặt trong đội hình xuất phát của Man United. Ảnh: Getty Images.

    Ngôi sao Pogba thị phi

    Pogba rất kém duyên với Tottenham. Trong 3 năm qua, cứ hễ Man United chuẩn bị chạm trán Tottenham là Pogba lại chấn thương. Điều đó dẫn tới thống kê: Pogba góp mặt vỏn vẹn 50% trong tổng số trận đấu mà anh có thể chạm trán Spurs và chỉ để lại duy nhất dấu ấn là đường kiến tạo thành bàn ở vòng 22 Premier League 2018/19.

    9 tháng qua, Pogba chưa có trận đấu nào góp mặt trong đội hình xuất phát của "Quỷ đỏ". Đối với cầu thủ có giá chuyển nhượng lên tới gần 100 triệu bảng, thì 9 tháng không đá chính là con số khủng khiếp. Pogba chê bai Alexis Sanchez ngốn quá nhiều tiền lương của MU nhưng không có đóng góp gì, nhưng bản thân anh cũng dần trở thành người vô hình trong tập thể "Quỷ đỏ".

    Lý do Pogba vắng mặt suốt thời gian qua là vì chấn thương mắt cá. Thi thoảng Man United lại cập nhật tình hình chấn thương của ngôi sao này và lùi thời gian trở lại của anh thêm từ vài tuần tới cả tháng.

    Tuy nhiên, một đoạn video trôi nổi trên mạng cách đây không lâu lại khiến người hâm mộ thất vọng cùng cực. Đó là đoạn video ghi lại cảnh Pogba đang nhảy nhót điệu nghệ trong lễ cưới của em trai. Các động tác uốn éo, xoay người dùng lực ở cổ chân chẳng cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của chấn thương, nhưng bất chấp điều đó, Pogba vẫn cứ vắng mặt vì chấn thương.

    Bao giờ Pogba mới sẵn sàng tỏa sáng? - Bóng Đá

    Tỷ lệ thắng của Man United tốt hơn hẳn khi Pogba không có mặt trong đội hình. Ảnh: Getty Images. 

    Tuy nhiên, các anti-fan của Pogba phải cảm ơn quãng thời gian vắng mặt dài đằng đẵng này. Bởi nó củng cố thêm niềm tin cho kết luận: MU thậm chí sống khỏe hơn khi Pogba vắng mặt. Thống kê chỉ ra tỷ lệ thắng của Man United tại Premier League mùa này khi có Pogba trong đội hình chỉ là 28,5%. Còn khi Pogba không có trong đội hình, tỷ lệ thắng - oái oăm thay - lại tăng vọt lên 45,4%.

    Con số không biết nói dối. Thống kê đã chứng minh rõ ràng Man United thi đấu tốt hơn khi không có ngôi sao thị phi này trong đội hình. Nhìn vào con số này, liệu Pogba có còn tự huyễn hoặc bản thân rằng anh là đấng cứu thế của "Quỷ đỏ" nữa hay không?

    Thái độ quan trọng hơn trình độ

    Trong những phát biểu bên lề của huấn luyện viên Ole Solskjaer trước ngày Man United trở lại, NHM có thể đoán được Solskjaer sẽ không cho Pogba cái đặc quyền nghiễm nhiên có mặt trong đội hình "Quỷ đỏ". Chiến lược gia người Na Uy nhấn mạnh: “Pogba phải chiến đấu để có vị trí trong đội hình giống như bao cầu thủ khác”. Nó cũng giải thích tại sao Solskjaer lại kiệm lời đến vậy khi nhận xét về ngày trở lại sân cỏ của cậu học trò.

    Solskjaer đã chủ động giữ sự tự tôn cho Pogba, nhưng Gary Neville thì không. Cựu hậu vệ của "Quỷ đỏ" cho rằng đến khi nào Pogba chơi bóng “như một người bình thường” mới là lúc anh trở lại đội hình Man đỏ. Khái niệm “người bình thường” ở đây cũng đã có sự tế nhị rồi. Neville không thích bệnh ngôi sao của Pogba.

    Trang The Athletic thẳng thắn hơn. Họ cho rằng Pogba đang ngộ nhận vai trò của mình trong đội hình Man United. Anh tự coi bản thân như Messi trong màu áo Barca hay Ronaldo của Real Madrid, nhưng trình độ chưa bén được gót chân của hai siêu sao này.

    Bao giờ Pogba mới sẵn sàng tỏa sáng? - Bóng Đá

    Bức ảnh ghi lại thời khắc Pogba tập luyện trở lại bên cạnh bạn diễn Bruno Fernandes sau thời gian chấn thương. Ảnh: Daily Mail. 

    Pogba được đánh giá là mẫu siêu sao được tập thể nâng đỡ. Điều này có thể thấy rõ ở Juventus trước đây và cả ở đội tuyển Pháp. Juve là độc cô cầu bại ở Serie A nên Pogba có nhiều đất diễn. Còn ở tuyển Pháp, xung quanh anh có quá nhiều “công nhân” dọn đường nên Pogba cũng được vẽ thêm đất diễn.

    Ở Man United, tập thể "Quỷ đỏ" không đủ mạnh để nâng Pogba lên và vô tình làm lộ rõ bản chất: Pogba không phải là dạng ngôi sao có thể gánh vác tập thể. Tiếc rằng bấy lâu nay, Pogba vẫn đang chơi bóng và muốn được đối xử như thể anh là hình mẫu ngôi sao cứu thế của đội bóng.

    Tất cả đều nhận ra vấn đề của Pogba thuộc về tâm lý chứ không phải trình độ. Nếu Pogba ngoan ngoãn thi đấu đúng với đẳng cấp của mình thay vì phải gồng lên để ở một cái tầm cao nào đó, anh sẽ được trở lại đội hình xuất phát của Man United.

    Cũng bởi vậy gần một nửa hiệp đấu chơi bóng như tiền vệ bình thường - như cách nói của Solskjaer có thể coi là khởi đầu tốt đối với Pogba. Người hâm mộ có quyền hy vọng sau thời gian dài bị kìm nén, Pogba rốt cuộc đã nhận ra đâu mới là giá trị thật của mình, và "Quỷ đỏ" thật sự cần những gì ở anh.

    Kiều Phong - Zing.vn | 00:05 22/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...