MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • Báo CH Czech ca ngợi tài năng của thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn

    23:09 Chủ nhật 07/04/2019 | 1

    Thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn đang thi đấu cho CLB Liberec Slovan vừa được báo chí CH Czech ca ngợi là một trong những thủ môn chơi hay nhất giải vô địch quốc gia.

    Cuối tuần qua, CLB Liberec Slovan của thủ môn gốc Việt Filip Nguyễn đã có trận hòa kịch tính với tỷ số 1-1 trước đội chủ nhà Slavia Praha tại vòng 27 giải vô địch quốc gia CH Czech.

    Slavia Praha hiện là đội dẫn đầu bảng xếp hạng giải đấu cao nhất CH Czech (68 điểm), hơn đội nhì bảng là Plzen tới 10 điểm nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Đội bóng thủ đô rất gần với chiếc cúp vô địch quốc gia trong bối cảnh chỉ còn 3 vòng nữa là kết thúc giải đấu.

     - Bóng Đá

     Filip Nguyễn và đồng đội Liberec Slovan có 1 điểm quý giá trên sân khách. Ảnh: Idnes.

    Do đó, việc có 1 điểm trên sân của Slavia Praha được ví là thành công lớn của đội khách. Trong đó, màn trình diễn sáng chói của Filip Nguyễn được coi là tâm điểm bên phía Liberec Slovan. Trận hòa này của Filip Nguyễn cùng đồng đội đã cắt đứt mạch 9 trận thắng liên tiếp của Slavia Praha.

    Theo thống kê, đội chủ nhà tung ra 11 cú dứt điểm về phía khung thành của Filip, nhưng 10 trong số đó đã bị người gác đền gốc Việt cản phá thành công.

    Tài năng của Filip thậm chí khiến HLV đối phương, ông Jindrich Trpisovsky thốt lên: "Chúng tôi chỉ ghi được một bàn thắng vào lưới của Filip. Đối với tôi, cậu ấy là cầu thủ hay nhất trận này. Filip quá xuất sắc." Ông đồng thời khẳng định thủ môn gốc Việt xứng đáng giành suất trấn giữ khung thành trong đội hình tiêu biểu vòng đấu vừa qua.

    Lần duy nhất Filip phải chấp nhận vào lưới nhặt bóng là ở tình huống phút 69, khi cầu thủ bên phía Slavia Praha dứt điểm thoải mái trong tình huống không ai theo kèm.

    Jan Boril, cầu thủ duy nhất đánh bại được Filip trong trận đấu khẳng định: "Cậu ấy đã có nhiều tình huống chụp bóng gọn gàng".

    Mặc dù nhận được lời khen ngợi từ nhiều phía, Filip vẫn cảm thấy có lỗi ở tình huống nhận bàn thua: "Khoảnh khắc đó thật khiến tôi khó chịu. Một cú dứt điểm găm ngay trên đầu. Khi bóng bay tới, tôi đã không thể đưa tay lên cản phá."

    Màn trình diễn xuất sắc của Filip Nguyễn trước đội đầu bảng CH Czech Thủ môn mang 2 dòng máu CH Czech và Việt Nam nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ HLV và các cầu thủ đội bạn khi mang về 1 điểm cho Liberec Slovan trong trận hòa 1-1 Slavia Praha.

    Màn trình diễn thuyết phục của Filip cũng được báo chí CH Czech ca ngợi hết lời. Trang Idnes viết: "Thủ môn Filip Nguyễn khiến các cầu thủ Slavia phải tuyệt vọng. Họ dồn dập trút cơn thịnh nộ bằng những cú sút nã vào khung thành của Liberec Slovan, nhưng chỉ một trong số đó đánh bại được thủ môn đội khách. Đây quả thực là trận đấu của Filip Nguyễn."

    Trang Ceskatelevize khẳng định tài năng của thủ môn gốc Việt ngay từ tiêu đề: "Sau 9 trận thắng, Slavia phải dừng bước trước Filip Nguyễn. Sau khi họ có bàn thắng ở phút 69, chỉ 4 phút sau đó, đội khách san bằng tỷ số 1-1. Trong những áp lực cuối cùng dồn lên Liberec, thủ môn vĩ đại Filip Nguyễn đã cứu thua được tất cả."

    Khi nghe được những lời khen nói trên, Filip chỉ cười ngượng ngùng. "Điều quan trọng là chúng tôi có 1 điểm trước đối thủ này. Tôi nghĩ đây là trận đấu hay nhất của mình. Đó là 90 phút đầy khó khăn, nhưng hàng thủ đã thi đấu tập trung," Filip nói.

    Bích Hiền | 21:02 07/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...