MỚI NHẤT :
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Băng đội trưởng Liverpool chính thức mở trang sử mới

    10:14 Thứ tư 05/02/2020 | 2

    BongDa.com.vn Trong trận đấu tại vòng 4 FA, chiếc băng đội trưởng của Liverpool đã chính thức có một dấu mốc mới.

    Đúng như thông báo cách đây nhiều tuần, Klopp và các cầu thủ trong đội 1 của Liverpool đã không xuất hiện trong trận đá lại vòng 4 FA Cup trước Shrewsbury Town để tận hưởng kỳ nghỉ Đông đầu tiên tại Premier League.

    Thay vào đó tại Anfield vào đêm qua là một đội hình với toàn bộ các ngôi sao từ đội trẻ của The Kop, và người giữ vai trò chỉ đạo trên sân là HLV đội U23 - Neil Critchley.

    Với một dàn cầu thủ còn khá non kinh nghiệm, Liverpool đã xuất sắc đánh bại Shrewsbury Town để giành quyền đi tiếp với chiến thắng tối thiểu 1-0 vừa đủ. Điều khá thú vị là The Kop chẳng cần phải ghi bàn mới giành được chiến thắng, khi bàn thắng duy nhất trong trận đến từ một tình huống đốt lưới nhà của một cầu thủ đội khách.

    Băng đội trưởng Liverpool chính thức mở trang sử mới - Bóng Đá

     Curtis Jones đã trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử Liverpool.

    Ngoài việc chính thức giành vé vào chơi tại vòng 5 FA Cup, trận đấu tại Anfield vừa qua cũng đã đánh dấu một cột mốc lịch sử mới của Liverpool. Cụ thể với việc được trao băng đội trưởng, Curtis Jones cũng đã chính thức trở thành đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử của Lữ Đoàn Đỏ ở tuổi 19.

    Nói về màn trình diễn của cầu thủ sinh ngày 30/01/2001 vào đêm qua, NHM của Liverpool cũng phần nào khá không hài lòng khi Jones đã chơi có phần tương đối cá nhân để tạo điểm nhấn trong ngày đặc biệt của bản thân, điển hình như một tình huống chuyền bóng bằng kỹ thuật Rabona rất thiếu chính xác và hoàn toàn không cần thiết. 

    Klopp ca ngợi Alisson trong trận thắng của Southampton

    Kỳ Anh | 09:44 05/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...