MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bàn thắng vàng cứu cả đất nước Croatia

    09:40 Thứ tư 22/06/2016 | 12

    BongDa.com.vn Còn hơn cả một chiến thắng, pha lập công của Ivan Perisic có ý nghĩa nhiều hơn thế. Nó có thể giúp đất nước Croatia đang hỗn loạn thiết lập lại một kỷ nguyên tươi sáng.

    Chỉ vài giờ trước khi Ante Cacic cùng các học trò bước ra Matmut Atlantique, ở đất nước Croatia, 137 đại biểu đã bỏ bỏ phiếu đồng thuận giải tán Quốc hội.

    Đây là hệ quả của việc chính phủ cánh hữu của Thủ tướng Tihomir Oreskovic thất bại trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 16/6 khiến ông này bị bãi nhiệm. Nhiều năm qua, Croatia đã chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị, nhưng những gì diễn ra trong một vài tháng trở lại đây đã chứng minh, mọi thứ vẫn có thể tồi tệ hơn.

    Kỳ vọng và vỡ mộng

    Kể từ khi tuyên bố độc lập vào năm 1991, Croatia bị phân hóa sâu sắc. Cuối năm ngoái, Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) đối lập theo đường lối bảo thủ đã giành chiến thắng và có được 63 ghế trong Quốc hội.

    euro1

     Bàn thắng của Perisic mang lại niềm vui vô bờ bến cho Croatia. Ảnh: Internet.

    Oreskovic, một cựu Giám đốc công ty dược phẩm ngôi vào ghế Thủ tướng với kỳ vọng đưa đất nước ra khỏi cuộc khủng hoảng và thoát khỏi vị trí một trong những nền kinh tế yếu nhất EU. Nhưng chỉ 5 tháng sau, chính phủ này sụp đổ. Oreskovic bị cáo buộc chỉ cố gắng gia tăng quyền lực chính trị, thay vì đối phó với khó khăn, bao gồm nợ công, dòng người di cư và dự án cải cách toàn diện.

    Trong bối cảnh đó, bóng đá được coi là một cứu cánh, giúp người dân Croatia bỏ qua sự khác biệt trong quan điểm và ngồi lại với nhau, trở thành một khối thống nhất. Điều tồi tệ là, viễn cảnh tươi đẹp này cũng nhanh chóng bốc hơi.

    Từ lâu đã có nghi ngờ về tình trạng tham nhũng ở nền bóng đá nước này và mối ràng buộc với chính trị. Zdravko Mamic, một nhân vật đầy quyền lực và là Phó Chủ tịch LĐBĐ từng tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic, người của HDZ.

    euro2

     Bây giờ, đội quân của Cacic là những người anh hùng dân tộc. Ảnh: Internet.

    7 tháng trước, Mamic bị bắt vì tình nghi trốn thuế và tham gia tổ chức tội phạm (nhưng bằng cách nào đó không phải ngồi tù). Oreskovic phản đối và dẫn tới sự sụp đổ của Chính phủ tuần trước. Tờ Goal nhận định rằng, “lực lượng khủng bố thể thao” - theo cách gọi của Cacic - phá hoại trận đấu giữa Croatia và CH Czech, cũng như chủ trì âm mưu gây rối nhằm đưa ĐTQG về nước nhằm thể hiện sự phẫn nộ với các bê bối.

    Những người anh hùng

    Dưới muôn vàn áp lực, đội bóng của Cacic đã không bị nhấn chìm. Thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Không Modric cùng Mandzukic, chơi bóng với nỗi lo về một cuộc bạo loạn và phải đối mặt với Tây Ban Nha, đội bóng chơi thuyết phục nhất từ đầu giải, họ vẫn tìm ra cách để chiến thắng.

    Thời điểm Kalinic ghi bàn, một cảm giác về cú sốc không tưởng bắt đầu len lỏi trong tâm trí những người Croatia. Đến khi Perisic xộc thẳng vào vòng cấm và tung cú sút trái phá, khiến De Gea vào lưới nhặt bóng một lần nữa, cả đất nước Đông Nam Âu nổ tung.

    euro3

     Perisic kéo cả đất nước Croatia khỏi cơn mê muội. Ảnh: Internet.

    Trên các con phố ở Zagreb, người ta đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Từ khắp nơi, người hâm mộ kéo về quảng trường Ban Jelacic và ở đó hát hò, nhảy múa đến tận sáng. Không ai nhận thấy bất kỳ âu lo nào trên khuôn mặt những người đang phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế và bất ổn chính trị.

    Đội quân của Cacic đã làm cái điều tưởng chừng như không thể: trục vớt đồng bào mình qua khỏi sự chán nản, kéo họ xích lại gần nhau và gieo vào tâm trí mỗi người mầm hy vọng về một tương lai tươi sáng.

    Vào năm 1998, chiến công vào đến bán kết World Cup của Davor Suker và các đồng đội đã góp phần trung hưng đời sống kinh tế, xã hội Croatia. 18 năm sau, một kỳ tích tương tự có thể được tạo ra.

    Đây là lần thứ hai kể từ năm 1998, tuyển Croatia vượt qua vòng bảng ở một giải đấu lớn. Trước đó, tại Euro 2008, họ toàn thắng 3 trận vòng bảng, bao gồm cả việc đánh bại Đức với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, vào tứ kết, họ bị loại bởi Thổ Nhĩ Kỳ sau loạt luân lưu.

    euro4

     Chấm điểm, thông số kỹ thuật Croatia-Tây Ban Nha (theo Whoscored). Ảnh: Internet.

    Thanh Đình | 08:48 22/06/2016
    Chia sẻ

    Loading...