MỚI NHẤT :
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma nuôi hy vọng dự Champions League
  • Bàn thắng thứ hai của Man City được ghi bởi De Bruyne hay David Silva?

    23:39 Thứ bảy 26/10/2019

    BongDa.com.vn Nhà vô địch Manchester City đã dễ dàng hạ gục tân binh Aston Villa với tỉ số 3-0 trên sân Etihad, nhưng có một chi tiết thú vị ở bàn thắng thứ hai...

    Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đã bế tắc hoàn toàn trước Aston Villa trong 45 phút đầu tiên, nhưng họ đã mở tỉ số vào lưới đối thủ chỉ sau 30 giây bóng lăn ở hiệp thi đấu thứ hai. Nhờ lợi thế sớm, Man City tiếp tục dồn lên và liên tiếp có những bàn thắng ở các phút 65 và 70.

    Ở pha lập công thứ hai, rất nhiều trang mạng uy tín (như Livescore) đều khẳng định Kevin de Bruyne là người ghi điểm. Cầu thủ sinh năm 1993 là người tung ra đường chuyền từ cánh trái, bóng đi với quỹ đạo hiểm và David Silva cũng như Raheem Sterling đã có chút tác động, khiến Tom Heaton không kịp phản xạ.

    Tuy nhiên, trang chủ Premier League mới đây tuyên bố David Silva là người ghi bàn. Họ viết: "Sau sự xem xét lại từ Hội đồng Kiểm định Bàn thắng, pha lập công thứ hai của Man City đã được trao cho David Silva... Hội đồng công nhận bàn thắng là một thực thể độc lập không có liên kết với VAR. Quyết định VAR được đưa ra dựa trên bằng chứng có sẵn".

    Bàn thắng thứ hai của Man City được ghi bởi De Bruyne hay David Silva? - Bóng Đá

     Quả tạt bóng sở trường của De Bruyne.

    Bàn thắng thứ hai của Man City được ghi bởi De Bruyne hay David Silva? - Bóng Đá

     Hình ảnh từ VAR cho thấy Silva dường như là người chạm bóng cuối cùng.

    Ở hình ảnh quay chậm, thực tế là David Silva đã có chút tác động, trong khi Sterling cũng "suýt chút nữa" khiến trái bóng đổi hướng, nhưng pha né người của cầu thủ người Anh có thể khiến thủ môn Heaton bị mất phương hướng và thất bại trong việc cản phá đường bóng cực hiểm từ cánh trái.

    Pep Guardiola bàn về cuộc đua vô địch với Liverpool:

    Trung Quân | 23:15 26/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...