MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Bàn thắng của Young có 'sự góp công' lớn từ Luke Shaw như thế nào?

    22:36 Thứ bảy 08/12/2018

    BongDa.com.vn Hậu vệ sinh năm 1995 đã không thể góp mặt trong trận đấu giữa Man Utd và Fulham vì một vấn đề nhỏ trước lúc khởi động.

    Trên thực tế, Luke Shaw phải bỏ lỡ cuộc đụng độ với Arsenal vào rạng sáng thứ 5 vừa qua vì một vấn đề nhỏ về thể lực, nhưng anh đã trở lại băng ghế dự bị của Man Utd trong trận đấu với Fulham vào tối nay. Tuy nhiên, chỉ 5 phút trước khi khởi động, Quỷ đỏ tuyên bố chàng trai 23 tuổi sẽ phải ngồi ngoài.

    Bàn thắng của Young có 'sự góp công' lớn từ Luke Shaw như thế nào? - Bóng Đá

     Hình ảnh Shaw đến Old Trafford cùng các đồng đội nhưng anh sẽ không ra sân.

    Người thế chỗ Shaw là Andreas Pereira, trong khi HLV Jose Mourinho thực hiện đến 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát với Phil Jones, Ashley Young, Juan Mata và Romelu Lukaku đều ra sân ngay từ đầu. Eric Bailly, Matteo Darmian và Anthony Martial vắng mặt, còn lại Marcos Rojo ngồi trên ghế dự bị.

    Trước trận đấu, vị thuyền trưởng Man Utd cho biết ông muốn thấy sự hạnh phúc từ các cầu thủ của mình. "Tôi muốn thấy họ có được một niềm hạnh phúc, sự khát khao, sự mãnh liệt. Tôi không biết họ sẽ phản ứng thế nào, nhưng Fulham cũng giống như chúng tôi. Họ cần điểm, chúng tôi cũng cần điểm".

    Sự vắng mặt của Shaw khiến Ashley Young phải đá trám vào vị trí hậu vệ trái thay vì cánh phải đối diện như thường lệ. Điều đó vô tình đã giúp lão tướng 33 tuổi mở tỉ số trận đấu trên sân Old Trafford với pha lập công siêu phẩm vào lưới Fulham. 

    Bàn thắng của Young vào lưới Fulham:

    Vũ Quang Toản | 22:15 08/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...