MỚI NHẤT :
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Bán kết World Cup 2018: Người Anh “ vỗ ngực dương oai”

    11:04 Thứ hai 09/07/2018 | 3

    BongDa.com.vn World Cup 2018 đã đi đến vòng bán kết, và ở đây người hâm mộ đang được thấy sự thống trị của Premier League, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức là chiếm tỷ lệ 44,6%.

    Trong vài năm qua, Premier League đã có phần lép vế so với những giải đấu khác, nhất là La Liga. Ở giải đấu danh giá nhất CLB, các đại diện của Tây Ban Nha đã vô địch trong 5 lần gần nhất.

    Ngoài ra, bao năm qua, giải đấu này cũng liên tục bị La Liga lấy đi những tinh hoa bóng đá như Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Luis Suarez hay mới đây là Philippe Coutinho. Vì thế, đã từng có những ý kiến cho rằng La Liga mới đang là giải đấu số 1 châu Âu.

    Thế nhưng, ở một sân chơi khác danh giá hơn nhiều, người Anh đang có thể “vỗ ngực dương oai”. Đó chính là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup, xứ sương mù đang cung cấp nhiều ngôi sao lớn cho những ĐTQG mạnh nhất.

    Trên thực tế, trước khi World Cup 2018 khởi tranh, Premier League đã là giải đấu cung cấp nhiều tuyển thủ nhất cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tại Nga, khi giải đấu này có tới 108 cầu thủ góp mặt, chiếm 14,6%. Trong khi đó, La Liga chỉ cung cấp 78 tuyển thủ và Bundesliga là 62.

    Bán kết World Cup 2018: Người Anh “ vỗ ngực dương oai” - Bóng Đá

    Premier League đang là giải đấu quy tụ nhiều cầu thủ góp mặt tại sân chơi World Cup nhất.

    Và khi giải đấu đi đến vòng bán kết, vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, Premier League vẫn tiếp tục cho thấy sự thống trị của mình, khi trong số 92 cầu thủ của 4 đội góp mặt, có tới 41 cầu thủ hiện đang thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Anh, tức chiếm tỷ lệ 44,6%. Trong khi đó xếp sau là La Liga và Ligue 1 cũng chỉ có 12 cầu thủ góp mặt.

    Ở cấp CLB, không ngạc nhiên khi Premier League vẫn tiếp tục đứng đầu trong việc sở hữu nhiều cầu thủ ở bán kết World Cup nhất. Cụ thể, Tottenham có 9 cầu thủ, trong đó 5 của ĐT Anh là Dele Alli, Eric Dier, Trippier, Danny Rose và Harry Kane, ĐT Bỉ có 3 là Mousa Dembele, Vertonghen, Alderweireld, và ĐT Pháp có thủ môn Hugo Lloris.

    Không chỉ thế, 3 CLB đứng phía sau cũng là các đại diện của Premier League, đó là Chelsea, MU và Man City với cùng 7 cái tên góp mặt.

    Bán kết World Cup 2018: Người Anh “ vỗ ngực dương oai” - Bóng Đá

    Tất cả các cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2018 đều đang chơi bóng tại Premier League. 

    Ngoài ra, người Anh cũng có quyền tự hào với "bạn bè thế giới" khi Tam Sư là tập thể duy nhất trong số 4 đội tham dự vòng bán kết, hay rộng ra là cả 32 đội bóng tham dự VCK World Cup năm nay sở hữu toàn bộ 23 tuyển thủ trong danh sách đăng ký đang chơi bóng ở giải quốc nội, cụ thể là tại Premier League.

    Tất cả những điều trên đủ để thế giới phải trầm trồ vì chất lượng của Premier League. Giải đấu này có thể không có những ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, nhưng người Anh vẫn có quyền tự hào vì một Premier League có chất lượng sàn cao hơn bất cứ đối thủ nào.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 10:05 09/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...