MỚI NHẤT :
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Bán kết U17 Quốc gia 2018: Viettel tiếp tục thể hiện sức mạnh

    23:01 Thứ ba 03/07/2018

    BongDa.com.vn Với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng cùng hiệu suất ghi bàn quá ấn tượng, U17 Viettel đầy tự tin bước vào trận bán kết gặp chủ nhà U17 PVF ở VCK U17 Quốc gia 2018.

    Con đường tiến vào bán kết của Viettel và PVF tỏ ra khá chênh lệch nhau dù cùng được đánh giá cao ở vạch xuất phát. U17 Viettel đã cho thấy sức mạnh của ứng cử viên vô địch khi toàn thắng cả 3 trận đấu vòng bảng.

    Hai trận bán kết Cup QG 2018: Viettel tiếp tục thể hiện sức mạnh - Bóng Đá

    PVF (xanh) liệu đủ sức để ngăn cản sức mạnh của U17 Viettel ở mùa giải năm nay. Ảnh: Thái Sơn. 

    Trong lúc đó, PVF là đương kim vô địch nhưng suýt chút nữa phải dừng bước cuộc chơi ở vòng bảng nếu như không có bàn rút ngắn 1-2 trước SHB Đà Nẵng ở trận cuối cùng vào phút bù giờ. Chắc chắn, đây là bài học lớn cho đoàn quân của ông Nguyệt Việt Thắng trong hành trình knock-out tiến đến việc bảo vệ danh hiệu đang nắm giữ.

    U17 Viettel có cái tên khá nổi bật như Ngọc Đức, bên kia chuyến tuyến, U17 PVF đang sở hữu chân sút số 1 là Nguyên Hoàng. U17 Viettel không chỉ phụ thuộc vào Ngọc Đức mà các cầu thủ khác cũng có khả năng làm bàn nếu như chân sút trên bị phong tỏa. Về phần mình, PVF tỏ ra khá phụ thuộc vào Nguyên Hoàng khi cả 5 bàn thắng ở vòng bảng đều do chân sút này lập công.

    Nhìn hình ảnh ở vòng bảng có thể thấy, Viettel không hề bị đánh giá thấp so với đội chủ nhà. Nếu như HLV Nguyễn Minh Tiến có giải pháp hữu hiệu để khóa chặt Nguyên Hoàng thì cơ hội để Viettel đòi lại món nợ thua 1-2 trước PVF ở chung kết U17 Quốc gia – cúp Thái Sơn Nam 2017 là rất khả dĩ.

    Hai trận bán kết Cup QG 2018: Viettel tiếp tục thể hiện sức mạnh - Bóng Đá

    U17 SHB Đà Nẵng (đỏ) sẽ gặp lại kỳ phùng địch thủ U17 SLNA ở trận bán kết. Ảnh: Thái Sơn. 

    Cũng có mặt ở bán kết, U17 SLNA và U17 SHB Đà Nẵng đang cho thấy có nhiều mối lương duyên. Nếu tính cả ở vòng loại, đây sẽ là trận đấu thứ 3 mà họ gặp nhau chỉ trong 1 tháng. Trong cả 2 lần giáp mặt ở vòng loại, SHB Đà Nẵng và SLNA đều cầm chân nhau.

    Nhìn một cách tổng thể, cả SHB Đà Nẵng lẫn SLNA được đánh giá “kẻ tám lạng, người nửa cân” trong cuộc đối đầu này. Tổ chức trận đấu khá chặt trong khi hàng công có những cá nhân có khả năng bùng nổ nên nếu như SLNA vượt mặt SHB Đà Nẵng để vào chung kết không phải là kết quả bất ngờ.

    Lịch thi đấu hai trận bán kết ngày 04/07

    Bán kết 1: SLNA – SHB Đà Nẵng  (15h30) VTV6 TTTT

    Bán kết 2: Viettel – PVF (18h00)

    Phương Nam | 22:20 03/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...