MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Bán kết Cúp quốc gia: Ngày tỏa sáng của 2 tiền đạo đội tuyển Việt Nam

    22:31 Chủ nhật 27/10/2019 | 3

    BongDa.com.vn Hà Nội thắng đậm TP.HCM, tiến gần đến mục tiêu giành cú ăn 3. Quảng Nam cũng xuất sắc đả bại Bình Dương để vào chung kết cúp quốc gia 2019.

    Tại Hàng Đẫy, Hà Nội cực mạnh và đây là điều không cần bàn cãi. Trong 13 trận sân nhà V-League 2019, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm bất bại với 10 trận thắng, hòa 3. Trong lần đối đầu trực tiếp tại V-League vòng 7, Hà Nội FC đã vượt qua TP.HCM với tỷ số nhẹ nhàng 1-0 bằng pha lập công của Hoàng Vũ Samson. Vì lẽ đó, Hà Nội đánh bại TP.HCM tại bán kết cúp quốc gia 2019 bằng kết quả 3-0 là điều chẳng có gì ngạc nhiên.

    Nhưng kết quả của trận đấu sẽ thuyết phục hơn nếu không có tranh cãi sau quyết định đầy nhạy cảm của trọng tài. Từ tình huống đá phạt góc, hậu vệ Văn Dũng va chạm thủ môn Thanh Thắng, bóng bật ra sau đó Thanh Thắng lại bắt bóng nhưng tiền đạo Pape Omar nhanh chân dứt điểm mở tỷ số 1-0. Trận đấu suýt chút nữa vỡ trận vì các cầu thủ TP.HCM phản đối gay gắt quyết định công nhận bàn thắng của trọng tài Nguyễn Đình Thái.

    Bán kết Cúp quốc gia: Ngày tỏa sáng của 2 tiền đạo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Tình huống tranh cãi trận Hà Nội vs TP.HCM. Ảnh: VPF.

    Toàn bộ cầu thủ TP.HCM đã quyết định bỏ đá và tập trung tại khu vực kỹ thuật đội bóng. Cũng may là HLV Chung Hae Soung cương quyết yêu cầu các học trò trở lại thi đấu, tuân thủ cuộc chơi đúng luật. Có thể nói trọng tài Nguyễn Đình Thái với quyết định tranh cãi đã góp phần gây ức chế cho đội khách. Dẫn trước 1-0, Hà Nội đá phòng thủ phản công và ghi thêm 2 bàn thắng nữa do công của Ngân Văn Đại và Nguyễn Văn Quyết để ấn định kết quả 3-0.

    Dù thi đấu trên sân Gò Đậu nhưng đội khách Quảng Nam đã thi đấu xuất sắc, thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục đả bại Becamex Bình Dương với tỷ số 2-1 giành chuyền vào đá trận chung kết cúp quốc gia. Bình Dương dẫn trước nhờ pha lập công của Wander Luiz tuy nhiên, Hà Minh Tuấn rồi Rodrigo lần lượt nổ súng từ phút 76 đến phút 83, ấn định chiến thắng cho Quảng Nam.

    Bán kết Cúp quốc gia: Ngày tỏa sáng của 2 tiền đạo ĐT Việt Nam - Bóng Đá

    Ngân Văn Đại tranh chấp cùng Epassi. Ảnh VPF.

    Như vậy, tiền đạo Ngân Văn Đại (Hà Nội) và Hà Minh Tuấn (Quảng Nam) đều đồng loạt nổ súng tại bán kết cúp quốc gia. Đây là động lực tinh thần để giúp 2 chân sút này càng thêm tự tin trong lần hội quân cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị đấu UAE và Thái Lan.

    Hà Nội FC và Quảng Nam vào chơi trận chung kết cúp quốc gia 2019 diễn ra vào ngày 31/10 tại sân Tam Kỳ là kết cục “cả nhà cùng vui”. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm nếu giành chiến thắng sẽ hoàn tất cú ăn 3: Đoạt Siêu cúp quốc gia, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League và đăng quang cúp quốc gia 2019.

    Gia Minh | 21:30 27/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...