MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Bắn hạ U21 HAGL trên loạt đấu súng, U21 Khánh Hòa vào chung kết

    19:55 Chủ nhật 30/10/2016 | 2

    BongDa.com.vn Bất phân thắng bại sau hai hiệp đấu chính thức ở trận bán kết U21 Quốc gia 2016, trên loạt luân lưu 11m, Sanna Khánh Hòa đánh bại HAGL 8-7 giành vé chơi trận chung kết.

    15

     Với những gì đã thể hiện ở vòng bảng, U21 HAGL được đánh giá cao hơn rất nhiều so với U21 Khánh Hòa. Thực tế ở vòng bảng tổ chức trên sân Pleiku, U21 HAGL cũng từng đánh bại U21 Khánh Hòa. Vậy nên, không khó để các cầu thủ áo trắng HAGL nắm bắt thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ảnh: Đình Viên.

    16

     Việc bố trí Hồng Duy, Trần Hữu Anh Tài ở vị trí tiền vệ cánh, như thường lệ số bộ đôi của U21 HAGL phát huy cực kỳ hiệu quả những pha leo biên của mình, tạo rất nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành U21 Khánh Hòa. Ảnh: Đình Viên.

    14

     Tình huống đáng chú ý nhất ở hiệp một được tạo ra sau pha đá phạt ngoài vòng cấm của đội trưởng Đông Triều, bóng dội xà ngang khung thành U21 Khánh Hòa. Liên tiếp những tình huông sóng gió được U21 HAGL tạo ra trước khung thành đội bóng áo đỏ. Ảnh: Đình Viên.

    17

     Việc liên tiếp bị đối thủ dồn ép, tấn công U21 Khánh Hòa bắt đầu chơi áp sát và truy cản đối phương ngay từ phần sân nhà. Nếu may mắn hơn ở một pha phản công đội bóng trẻ phố biển Nha Trang đã có bàn thắng, tuy nhiên sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường đã cứu thua cho U21 HAGL. Ảnh: Đình Viên.

    9

     Với thế trận lấn lướt dưới sân, trên khán đài số ít khán giả HAGL di chuyển từ Hà Nội xuống cổ vũ đội bóng hết sức hứng khởi. Ảnh: Đình Viên.

    13

     Bất phân thắng bại trong 45 phút hiệp một, bước sang hiệp hai U21 HAGL vẫn chiếm lĩnh thế trận bằng các pha uy hiếp khung thành. Tuy nhiên, những miếng đánh trung lộ, đánh biên U21 HAGL vẫn chưa thể phát huy hiệu quả cao nhất. bàn thắng vẫn chưa thể đến với các cầu thủ đội bóng áo trắng. Ảnh: Đình Viên.

    12

     Bên ngoài đường biên, HLV Trịnh Duy Quang tỏ vẻ rất sốt ruột, ông liên tục đốc thúc các học trò đẩy cao đội hình để khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, ở những phút cuối hiệp hai, nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Trường cản phá hai tình huống phản công cực sắc của Lâm Ti Phông và Trần Văn Tùng. Ảnh: Đình Viên.

    8

     Bất phân thắng bại trong 90 phút thi đấu chính thức với tỉ số 0-0, trên chấm luân lưu 11m đầy nghiệt ngã các cầu thủ U21 HAGL chấp nhận thất bại đau đớn 7-8 trước U21 Sanna Khánh Hòa, qua đó nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho đội bóng trẻ phố biển Nha Trang. Ảnh: Đình Viên.

    7

     Niềm vui của các cầu thủ trẻ Khánh Hòa. Ảnh: Đình Viên.

    6

     

    3

     HLV Lê Văn Tú được các học trò U21 Sanna Khánh Hòa tung hô khi giúp đội bóng vào chơi trận chung kết giải U21 Quốc gia báo Thanh Niên 2016. Ảnh: Đình Viên.

    4

     Nỗi buồn của các cầu thủ trẻ U21 HAGL, họ dường như không thể đứng dậy sau thất bại cay đắng trên chấm 11m. Ảnh: Đình Viên.

    2

     Giọt nước mắt của đội trưởng U21 Sanna Khánh Hòa, Trùm Tỉnh sau khi đội nhà giành chiến thắng để giành vé vào chơi trận chung kết. "Nhạc trưởng" Sanna Khánh Hòa thi đấu rất ấn tượng, nhưng cuối trận Trùm Tỉnh gặp chấn thương buộc phải rời sân, em không thể cầm được nước mắt khi đội nhà giành vé chơi trận đấu cuối cùng của giải. Ảnh: Đình Viên.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 30/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...