MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • Bắn hạ SLNA trên sân nhà, TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng

    21:54 Thứ bảy 25/05/2019

    BongDa.com.vn Đánh bại các cầu thủ SLNA 2-1 ngay trên sân nhà Thống Nhất, thầy trò HLV Chung Hae-seong tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng.

    Không có quá nhiều sự thay đổi trong lối chơi cũng như con người của CLB TP.HCM ở cuộc tiếp đón SLNA trên sân nhà. Văn Thuận, Minh Trung và Thanh Bình là bộ ba chơi giăng ngang chắc chắn ở khu vực giữa sân của đội bóng áo đỏ.

    Bắn hạ SLNA trên sân nhà, TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng - Bóng Đá

    TP.HCM tiếp tục có 3 điểm trên sân nhà. Ảnh: Tuấn Phạm. 

    Trong khi đó, Joel Vinicius, Quang Nam là những cái tên đá cao nhất trên hàng công. Bên kia chiến tuyến, SLNA cũng đang rất khát điểm sau chuỗi trận toàn hòa. Tuy nhiên, trước một TP.HCM chơi cực kỳ kỷ luật và khoa học, có lẽ là quá khó để thầy trò HLV Đức Thắng có được 3 điểm rời Thống Nhất.

    Bất ngờ, ngay phút thứ nhất Tuấn Tài đã giúp SLNA chọc thủng lưới đội chủ nhà, thế nhưng trọng tài chính xác định tiền đạo xứ Nghệ đã phạm lỗi với cầu thủ TP.HCM trước đó. Đúng 10 phút sau, chủ nhà TP.HCM có câu trả lời bằng pha dứt điểm trúng cột dọc của tiền vệ Thanh Bình. Sau rất nhiều pha bỏ lỡ ngon ăn, TP.HCM đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc.

    Phút 19, trung vệ Ewonde đánh đầu chính xác mở tỉ số 1-0 cho TP.HCM, hậu vệ đội khách SLNA đã bị hút theo Joel Vinicius mà quên mất trung vệ Cameroon bất ngờ lên tham gia tấn công. Đến phút 26, tỉ số đã là 2-0 cho TP.HCM.

    Bắn hạ SLNA trên sân nhà, TP.HCM xây chắc ngôi đầu bảng - Bóng Đá

    Ngoại binh Joel Vinicius ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-0 cho TP.HCM. Ảnh: Tuấn Phạm. 

    Trong pha bóng không thật sự nguy hiểm, hậu vệ Đình Đồng của đội khách vụng về tự đá bóng trúng tay, trên chấm luân lưu 11m, tiền đạo Joel Vinicius nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Có được hai bàn dẫn trước, TP.HCM tiếp tục thể hiện lối chơi khó chịu, phòng ngự phản công của mình.

    Bước sang hiệp 2, SLNA vùng lên chơi tấn công mạnh mẽ, phút 53 rất đông khán giả của đội bóng xứ Nghệ có dịp ăn mừng bàn thắng. Từ một pha tấn công chớp nhoáng của đội bóng áo vàng, Olaha chuyền bóng thuận lợi để Khắc Ngọc dứt điểm chính xác đánh bại Thanh Diệp rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

    Trong những phút còn lại của trận đấu, SLNA tiếp tục gây sóng gió lên khung thành chủ nhà. Thế nhưng hàng thủ đội bóng áo đỏ chơi chắc chắn bảo vệ thành công chiến thắng với cách biệt tối thiểu, 2-1. Với việc có được 3 điểm trên sân nhà ở vòng 11, TP.HCM tiếp tục xây chắc ngôi đầu với 26 điểm.

    Bàn thắng: TP.HCM (Ewonde 19’; Vinicius 26’) SLNA (Khắc Ngọc 54’)

    Đội hình xuất phát:

    TP.HCM: Thanh Diệp, Công Hiển, Công Thành, Ewonde, Joel Vinicius, Quang Nam, Minh Trung, Hữu Tuấn, Văn Thuận, Thanh Bình, Tùng Quốc.

    SLNA: Nguyên Mạnh, Damir, Văn Khánh, Đình Hoàng, Olaha, Ngọc Toàn, Tuấn Tài, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Đình Đồng, Xuân Thắng.

    Phương Nam | 21:30 25/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...