MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Bạn đã hiểu vì sao U22 Việt Nam có thể "đá đít" U22 Thái Lan?

    19:39 Thứ năm 05/12/2019 | 11

    BongDa.com.vn Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo chính thức bước vào vòng bán kết với ngôi nhất bảng B, mặc dù thành quả đó suýt chút nữa tan thành mây khói.

    U22 Việt Nam có thể đã được đánh giá nhỉnh hơn một chút so với U22 Thái Lan, ngay cả khi đại diện ở xứ chùa vàng trước đó đang là đương kim vô địch SEA Games (thậm chí lên ngôi ở 3 kỳ đại hội gần nhất), nhưng rõ ràng đội bóng áo xanh cũng chứng tỏ được sự khó chịu nhất định...

    Đây là lần thứ hai đội bóng của thầy Park (mọi cấp độ) bị đối thủ ở Đông nam Á dẫn trước và lần đầu tiên phải thua hai bàn. Thống kê này cho thấy rằng, ông Akira Nishino không ngoa khi khẳng định đã nắm được điểm yếu của U22 Việt Nam, nhưng bóng đá không chỉ dừng lại ở điều đó.

    Bạn đã hiểu vì sao U22 Thái Lan

     U22 Việt Nam tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh cứng rắn trước giông tố.

    Ngay phút thứ 5, Văn Toản đã mắc sai lầm khó hiểu dẫn đến bàn mở tỉ số. Chưa dừng lại ở đó, hàng phòng ngự vốn được coi là chắc chắn nhất khu vực bất ngờ chơi thiếu ăn ý và nhận thêm một gáo nước lạnh sau đó 5 phút. CĐV trên khán đài chết lặng, BLV cũng không biết nói gì hơn ngoài sự thất vọng.

    Tuy nhiên, bất cứ đội bóng áo đỏ nào dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đều sở hữu bản lĩnh hiếm thấy. Hôm nay, họ tiếp tục thể hiện sự cứng cỏi về mặt tinh thần và bình tĩnh lật ngược thế cờ với sự xuất sắc của chủ lực Tiến Linh (gỡ một bàn và trực tiếp lập công trên chấm phạt đền).

    Ngược lại, U22 Thái Lan từng không nắm trong tay quyền tự quyết, bất ngờ sở hữu điều đó chỉ sau 10 phút bóng lăn. Dù vậy, cuối cùng thì Bầy Voi chiến có lẽ nên tự trách chính mình vì thiếu dũng cảm với lợi thế đủ để giúp họ đi tiếp vào vòng trong với ngôi vị nhất bảng B (hiệu số cao hơn U22 Indonesia).

    Trước đây, người hâm mộ trong khu vực từng dùng khái niệm "Low Block" (khối đội hình thấp) để chê đội bóng của ông Park khi đối đầu Thái Lan, nhưng hôm nay họ không cho thấy điều đó dù Tiến Linh đã gỡ lại một bàn và đưa chúng ta đến với vòng bán kết nếu kết quả 1-2 được giữ nguyên cho tới hết trận.

    Bạn đã hiểu vì sao U22 Thái Lan

     U22 Thái Lan không yếu, nhưng xứng đáng bị loại vì thiếu sự dũng cảm cần thiết.

    U22 Việt Nam thực tế không co cụm mà chơi sòng phẳng với đối thủ trong suốt 90 phút. Vì lẽ đó, việc U22 Thái Lan phải rời giải sau vòng bảng chắc chắn không đi kèm theo những lời phàn nàn thường thấy của chiến lược gia người Nhật Bản, thay vào đó là sự khâm phục cho đội bạn.

    Tất nhiên, chúng ta nên thừa nhận rằng, suýt chút nữa Bầy Voi chiến đã khiến đối thủ phải ôm hận. Nhưng chỉ "suýt" thôi vẫn là chưa đủ, bởi bạn sẽ thất bại nếu không thể nắm bắt cơ hội. U22 Thái Lan không hề yếu, họ rời giải vì thiếu sự dũng cảm trước một đội bóng quá lì lợm!

    Trung Quân | 18:45 05/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...