MỚI NHẤT :
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Bạn đã hiểu vì sao Thái Lan thất bại chưa?

    21:50 Thứ tư 05/12/2018

    BongDa.com.vn Rất ít người tin tưởng đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe có thể cầm hoà các nhà ĐKVĐ Thái Lan ngay tại Rajamangala.

    Nhưng nếu theo dõi toàn bộ diễn biến hai trận đấu, có lẽ ông Henrique Calisto đã đánh giá quá cao đội tuyển Thái Lan, những người được cho là mạnh nhất khu vực dù thiếu vắng 4 ngôi sao trụ cột trước khi bước vào giải vô địch Đông Nam Á.

    Thật vậy, đội bóng của huấn luyện viên Milovan Rajevac thực tế chơi không hề dưới sức nhưng vấn đề chính của họ tại giải lần này là "đẳng cấp thực sự", đã khiến họ không thể đi tiếp. Nếu ai cho rằng Thái Lan bỗng dưng đá kém ở trận lượt về hôm nay thì điều đó chắc chắn sai lầm.

    Bạn đã hiểu vì sao Thái Lan thất bại chưa? - Bóng Đá

      Thái Lan đã bộc lộ điểm yếu từ đầu giải và nó thực sự phơi bày ở bán kết lượt đi.

    Nếu chỉ nói đến các đối thủ đủ mạnh như Indonesia, Philippines và Malaysia... rõ ràng các nhà ĐKVĐ AFF Cup không thể hiện được sự vượt trội hoàn toàn, bằng chứng là họ phải nhận vài bàn thua rất ngớ ngẩn và nó đến từ những tình huống ít ai ngờ tới.

    Tổng cộng 5 bàn thua đến từ 3 đội bóng kể trên cho thấy Thái Lan quá mong manh. Cái chết dường như đã được báo trước ở trận lượt đi với Malaysia nhưng họ không biết hoặc không "thèm" rút kinh nghiệm, để rồi phải nhận thất bại (chung cuộc) đau đớn ở những giây cuối cùng.

    Các chỉ số thống kê ở lượt đi và lượt về không chênh lệch nhau quá nhiều. Có chăng lợi thế sân nhà đã giúp nhà vô địch năm 2016 dứt điểm nhiều hơn đội khách. Dù vậy, sự hiệu quả cũng chỉ ngang bằng với 3 pha dứt điểm và 2 bàn thắng chẳng mang nhiều ý nghĩa chiến thuật Thái Lan đang áp dụng.

    Làm thế nào Malaysia đã hạ gục Thái Lan? - Bóng Đá

     Thống kê ở trận lượt về không có nhiều khac biệt hoặc vượt trội so với Malaysia.

    Nếu để ý, chỉ có Campuchia là đội tuyển áp dụng cách chơi kiểu Pep Guardiola (ít để thủ môn câu bóng bổng mà thường chọn giải pháp chuyền cho bộ tứ vệ ở khu vực sát mép vòng cấm). Nhưng cách chơi này chưa đủ độ chín và Thái Lan cũng không đủ đẳng cấp để vận hành chiến thuật ảo diệu đó.

    Malaysia thì không, họ trung thành với lối chơi tạo nên thương hiệu của mình bao năm qua. Đó là càn quét đối thủ bằng nền tảng thể lực sung mãn. Ngoài ra, vai trò của Mohamadou Sumareh bên phía cánh phải cũng giúp "Những chú hổ" mang đến áp lực cho cánh trái bên phía Thái Lan.

    Tất nhiên, để nói rằng các học trò của HLV Tan Cheng Hoe xuất sắc hơn sẽ không hẳn đúng, và thực sự Thái Lan tự mãn với tâm lý mặc định mình luôn là "ông lớn" tại khu vực Đông Nam Á, luôn cho rằng chức vô địch chắc chắn nằm trong tầm tay và coi World Cup mới là điều đáng để nghĩ đến.

    Làm thế nào Malaysia đã hạ gục Thái Lan? - Bóng Đá

    Kawin Thamsatchanan không phục vụ ĐTQG và chứng kiến các đồng đội thất bại.

    Sự tự mãn không chỉ nằm trong tâm trí họ mà còn lan sang phong cách chiến thuật của Rajevac. Người đàn ông đến từ Serbia muốn các cầu thủ của mình chơi bóng hiện đại với những đường ban bật, nhưng làm thế nào để họ phòng ngự mà không pressing với một đội tuyển khoẻ nhất nhì giải đấu?

    Nói tóm lại, có hai lý do chính để Malaysia vượt qua Thái Lan - (như đã nói) đội chủ nhà không rút ra kinh nghiệm ở lượt đi và vẫn luôn giữ tâm lý tự thoả mãn với chính những gì nền bóng đá của họ mang lại. Vì vậy, thất bại lần này chắc chắn sẽ khiến đội bóng giàu thành tích nhất Đông Nam Á phải đau khổ trong vài năm nữa.

    Vũ Quang Toản | 21:15 05/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...