Mới đây, ngôi sao người Serbia đã đăng đàn nói về tình hình ở đội bóng chủ quản, khi trở lại quê nhà tập trung cùng tuyển Serbia tham dự vòng loại EURO 2020. Anh chia sẻ: "Tôi tôn trọng quyết định đó và tập luyện hết sức có thể, chứng minh cho Solskjaer thấy rằng ông ấy đã sai và đưa tôi trở lại đội.
Trong 10 năm qua, gần như tôi đã chơi toàn bộ trận đấu với các câu lạc bộ của mình. Nếu tôi ra sân, thì một cầu thủ khác phải ngồi dự bị, và hiện tại là tôi. Huấn luyện viên cần chọn ra một đội bóng sẽ chiến đấu cho danh hiệu, và nếu không chiến thắng thì ông ấy phải chịu trách nhiệm".
Phát biểu này có vẻ như muốn ám chỉ đến việc Matic đang bị kiệt sức. Và nếu chúng ta nhìn lại hành trình của anh kể từ khi Man Utd thuyết phục thành công Chelsea cho một bản hợp đồng 40 triệu bảng vào mùa hè năm 2017 cho đến nay, mọi thứ đúng là rất thực tế...
Mùa giải 2017/18, Matic xuất hiện ở 5 mặt trận khác nhau bao gồm: UEFA Super Cup (1 trận = 90 phút), Premier League (35 trận = 3119 phút), Champions League (7 trận = 564 phút), FA Cup (4 trận = 360 phút) và League Cup hay còn gọi là Carabao Cup (1 trận = 23 phút).
Tổng cộng, chàng tiền vệ cao kều này đá 49 trận (chỉ 2 lần được thay ra trong số 46 trận đá chính). Số phút chơi là 4156 phút và nếu tính ra tỷ lệ, Matic phải chơi gần 85 phút/trận - Con số này thực sự dành cho một cầu thủ được coi là "trụ cột" của bất cứ đội bóng nào (trừ thủ môn).
Mùa giải 2018/19, Matic cũng tham dự 4 giải đấu khác nhau bao gồm: Premier League (28 trận = 2441 phút, bị thay ra 4 lần), Champions League (6 trận = 540 phút), FA Cup (3 trận = 266 phút, chỉ bị thay ra một lần) và League Cup (1 trận = 90 phút).
Như vậy, anh đã "sa sút" so với mùa đầu tiên ở Man Utd, với chỉ 38 trận. Nhưng tất cả trong số này đều là đá chính (không phải phương án dự bị mỗi khi ra sân) và chỉ bị thay ra vỏn vẹn 5 lần. Số phút chơi cũng là 3337 phút, tỷ lệ trung bình cao hơn so với trước, xấp xỉ 88 phút/trận!
Ở Premier League hiện tại, bạn không thể tìm ra ai chơi tiền vệ phòng ngự, là trụ cột của đội và ở độ tuổi 30. Trên thực tế, Liverpool sở hữu Milner (hơn Matic 2 tuổi) nhưng anh cũng chơi không quá nhiều và cũng không hẳn là một cầu thủ dọn dẹp thuần túy, phát triển bóng nhiều như Matic.
Cuối mùa trước, cầu thủ người Serbia đã dính chấn thương cơ (vấn đề thường thấy của việc bị quá tải) và phong độ suy giảm từ đó. Vì thế, thử tưởng tượng bạn phải chơi liên tục và liên tục ở một giải đấu coi trọng thể lực như Premier League, việc ai đó sa sút là điều rất bình thường.
Solskjær vui vì Maguire, Wan-Bissaka: