Dự đoán của các cựu cầu thủ Man Utd đã trở thành sự thật khi Quỷ đỏ sa lầy ở Dean Court. Các vị khách chơi không hẳn tệ hơn đội chủ nhà nhưng "chết yểu" vì một khoảnh khắc thiếu tập trung ở hàng phòng ngự, cũng như thiếu đi sự sắc bén cần thiết trong các pha bóng quyết định.
Tuy nhiên, để lý giải cho nguyên nhân thất bại của Man Utd, chúng ta có lẽ nên nhìn vào quyết định về chiến thuật của Ole Gunnar Solskjaer khi đối đầu với 4-4-2 của Eddie Howe. Sự thay đổi đó dường như khiến các cầu thủ lạc nhịp, để rồi phải trắng tay rời bờ biển phía nam nước Anh.
Trên thực tế, Quỷ đỏ bắt đầu lấy lại sự khởi sắc trên sân cỏ kể từ thời điểm chiến lược gia người Na Uy quyết định "thôi bảo thủ", ông lần đầu sử dụng cách đá 3-5-2 và gần như biến Liverpool thành những kẻ ngây thơ tại Old Trafford. Sau đó dĩ nhiên là thành tích thắng lần đầu trên sân khách sau 232 ngày.
Gần đây nhất, Man Utd cũng dùng sơ đồ 3 hậu vệ để hạ đẹp Chelsea trên sân Stamford Bridge (lần thứ hai liên tiếp với Solsa), điều họ thậm chí hiếm khi làm được với Sir Alex Ferguson hay Jose Mourinho trên băng ghế huấn luyện. Nhưng có vẻ như họ đã hơi tự tin khi làm khách trước Bournemouth.
Đội bóng này quay trở về bản ngã với cách đá 4-2-3-1, và trong một ngày đối thủ là những kẻ "không thích tấn công", Man Utd không có đất diễn những pha bóng tốc độ từ các cầu thủ trên hàng tiền đạo. Nếu bạn chưa tin, hãy nhìn vào các con số thống kê và đừng đau lòng thay cho Quỷ đỏ.
Theo thống kê từ Whoscored.com, họ tung ra 15 cú dứt điểm, nhưng chỉ 4 trong số đó đi trung khung thành và duy nhất một lần mang lại nguy hiểm thực sự (tình huống đệm bóng trúng cột dọc của Mason Greenwood). Còn lại là 6 lần đưa bóng ra ngoài và 5 lần bị đối phương cản phá!
Bournemouth trong khi đó không thích tấn công (như đã nói), nhưng họ cũng chẳng tử thủ. Bằng chứng là tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai bên không quá chênh lệch (43 -57), và đội chủ nhà dứt điểm 12 lần, trong đó có 6 lần khiến David de Gea phải làm việc vất vả (tính đến phút 70).
Nếu may mắn, có lẽ tỉ số không dừng ở mốc 1-0, vì Harry Wilson (tiền vệ cánh phải ở trận này) nhiều lần khiến các cổ động viên Man Utd thót tim với những pha ra chân của mình. Chưa kể, Ryan Fraser - một cầu thủ sa sút trầm trọng ở mùa giải năm nay - bất ngờ chơi rực sáng như mùa trước.
Bournemouth không phải Norwich City để bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt họ trên sân nhà. Nên nhớ, đội bóng của Howe được coi như đại diện sở hữu tiềm lực kém cỏi nhất giải đấu, nhưng chưa bao giờ phải nghĩ về hai từ trụ hạng kể từ khi lên chơi ở mùa giải 2015/16.
Mặc dù chúng ta vẫn cần thừa nhận rằng, Man Utd cũng có những khoảnh khắc đen đủi và xứng đáng có bàn thắng san bằng tỉ số, nhưng bóng đá chuyên nghiệp sẽ không có chỗ cho từ "giá như". Họ thua phần vì khoảnh khắc mất tập trung của Aaron Wan-Bissaka, phần vì sự thiếu ổn định ở sơ đồ 4-2-3-1.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt