HLV Ole Gunnar Solskjaer và các họ trò tiếp tục làm "Robin Hood" khi bị đánh bại bởi Watford vào đêm qua. Như mọi khi, Quỷ đỏ tiếp tục thể hiện bộ mặt thảm hại khi đối đầu với các đội bóng được đánh giá yếu hơn. Song, việc Paul Pogba trở lại thì có nhiều điều đáng nói.
Man United không có Pogba
Hơn 60 phút không có mặt tiền vệ người Pháp trên sân, cơ hội đáng chú ý duy nhất được Manchester United tạo ra đã bị Jesse Lingard bỏ lỡ một cách lãng phí. Tiền vệ người Anh tiếp tục thi đấu thảm hại, dù chơi ở vai trò hộ công nhưng Lingard không tung ra được một đường chuyền quyết định nào. Scott McTominay và Fred phía bên dưới thì hoàn toàn không có đóng góp vào mặt trận tấn công.
Những đợt lên bóng chủ yếu bắt nguồn từ Luke Shaw và Marcus Rashford bên cánh trái nhưng không hiệu quả, Anthony Martial lạc lõng ở vị trí trung phong còn Aaron Wan-Bissaka và Daniel James lại mất đi sự liên kết bên hành lang cánh phải. Thống kê chỉ ra rằng, ở giai đoạn này, trung bình cứ sau 9 phút thì Quỷ đỏ mới tung ra được một cú sút.
Man United có Pogba
Tiền vệ người Pháp chỉ góp mặt trên sân từ phút 64, và kể từ đó, cứ mỗi 2 phút thì Man United lại có được một pha dứt điểm. Với 26 phút thi đấu, Pogba đã tung ra đến 30 đường chuyền, trong khi con số này của Lingard trong 64 phút trước đó chỉ là 24. Chưa kể, nếu Mason Greenwood ghi bàn từ đường bóng dài "thần sầu" của Pogba thì anh đã có được một pha kiến tạo. Cùng với Rashford, tiền vệ này đạt tỉ lệ sút trúng đích 100% (đều là 2/2, cao nhất Man United).
Kể từ lúc có mặt trên sân, Pogba thi đấu vô cùng xông xáo và không ngại va chạm với đối phương. Anh có mặt khắp mọi vị trí, từ phía sân nhà ở đường chuyền dành cho Greenwood, hay trong vòng cấm đối phương với pha cứa lòng bị Ben Foster cản phá. Quan trọng nhất, thế trận của Quỷ đỏ tích cực thấy rõ với hàng loạt phương án tấn công mà Pogba đem đến.
Bên cạnh đó, Martial được chuyển sang cánh trái và ngay lập tức thiết lập được một mối liên kết ăn ý với Pogba, cả hai có hàng loạt pha phối hợp làm xé toang hàng thủ Watford nhưng cũng chưa đủ để giúp Man United có được bàn thắng. Có thể nói, vào đêm qua, Pogba là điểm sáng duy nhất của đội chủ sân Old Trafford.
Solsa nói về Pogba: