MỚI NHẤT :
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Crouch "dìm hàng" Salah
  • Arsenal chấm các tân binh cho 3 vị trí
  • Cựu cầu thủ Liverpool chỉ ra sai lầm của Klopp trước Atalanta
  • Sao U23 Việt Nam nói thẳng về tội đồ trận Kuwait
  • "Liverpool phải đứng dậy"
  • Van Dijk nói thẳng lý do khiến Liverpool dừng bước
  • NÓNG! Arsenal nhanh chóng chốt 2 tân binh
  • Chuyên gia giục sao PSV chọn Arsenal thay vì Real
  • “Thật hạnh phúc khi khiến Arsenal bị loại”
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bạn đã hiểu vì sao Lingard "diễn hài" trong năm 2019?

    17:25 Thứ bảy 04/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Tiền vệ Jesse Lingard đang là cái tên gây sốt mạng xã hội trên toàn thế giới, nhưng sự nổi tiếng của anh không đến từ phong độ sân cỏ...

    Trong năm vừa qua, ngôi sao tấn công người Anh không thể ghi bàn hay kiến tạo cho Man Utd tại Premier League, và thành tích tệ hại đó khiến cầu thủ này trở thành chủ đề chế giễu ở bất cứ đâu yêu thích bóng đá. Tuy vậy, ít ai biết rằng đó là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn đối với "JL".

    Mùa hè diễn ra World Cup gần nhất, Lingard thực tế đã chơi cực hay cùng Tam Sư, ngay cả khi anh không được xếp đúng vị trí tiền vệ tấn công sở trường (tiền vệ trung tâm). Nhưng sau kỳ đại hội thành công đó, hàng loạt tin xấu đã ập đến với chàng trai 27 tuổi ở cả trong và ngoài sân cỏ...

    Bạn đã hiểu vì sao Lingard

     Lingard kiệt sức sau mùa giải 2017/18 và World Cup 2018.

    Về mặt chuyên môn, rõ ràng cầu thủ này không còn sức lực vì phải cày ải quá nhiều mặt trận, và cũng dính chấn thương háng, để rồi bỏ lỡ giai đoạn tập huấn trước mùa giải cũng như trận mở màn gặp Leicester City, hay rất nhiều lần ra sân khác trong giai đoạn một của chiến dịch 2018/19. 

    Theo thống kê, Lingard đã phải nghỉ chơi trong vòng 52 ngày, chia đều cho hai lần vào cuối tháng 9/2018 và cuối tháng 3/2019. Tất nhiên, những con số này của transfermarkt.com chưa bao gồm thời gian anh chịu đựng nỗi đau thể xác sau vòng chung kết World Cup trên đất Nga.

    Việc ai đó đánh mất phong độ sau vấn đề sức khỏe là điều xảy ra thường xuyên trong bóng đá. Thậm chí, có những người mãi mãi đánh mất chính mình, mặc dù những chấn thương họ gặp phải không ở mức quá nghiêm trọng (kiểu Alan Smith) và Lingard chắc chắn nằm trong số đó.

    Bạn đã hiểu vì sao Lingard

     James Rodriguez chấn thương nhẹ nhưng có lẽ chẳng bao giờ còn là ngày hôm qua nữa.

    Về mặt cuộc sống cá nhân, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính dẫn đến sự thiếu tập trung của ngôi sao số 14 trên sân cỏ. Hôm 14/12 vừa qua, anh đã đăng đàn lý giải nguyên nhân dẫn đến phong độ kém cỏi của bản thân. Cầu thủ này nói với Daily Mail: "Tôi đã rất lo lắng và tuyệt vọng.

    Tôi có cảm giác như mọi gánh nặng đang trút hết lên đôi vai của mình. Mẹ tôi đã bị bệnh trong nhiều năm và không nhận được quá nhiều sự giúp đỡ. Tôi phải dành ra rất nhiều thời gian để chăm sóc các em. Thật khó khăn khi biết điều đó đang ảnh hưởng đến công việc chuyên môn...".

    Nếu cho rằng đó chỉ giống như cái cớ để Lingard che đậy cho những màn "tấu hài" của mình trên sân cỏ, có lẽ chúng ta nên nhớ lại một trường hợp nổi tiếng trong quá khứ trước đây, đó là Hoàng đế Adriano - tiền đạo Brazil cực kỳ tài năng nhưng chết yểu vì cái chết của cha mình.

    Cầu thủ này từng nói (theo GOAL): "Cái chết của cha đã để lại một vết thương quá lớn. Vì vậy, tôi đành phải tìm đến rượu và đủ các loại bia để cảm thấy bớt đau buồn hơn. Ngày nào tôi cũng đến sân tập trong bộ dạng say xỉn, khóc lóc, không thể ngủ và cần chất kích thích cũng như gái gú...".

    Bạn đã hiểu vì sao Lingard

    Adriano từng khiến Châu Âu điên đảo, nhưng bây giờ anh chỉ là một người bình thường ở Brazil.

    Adriano không nói xạo về điều đó, bởi Javier Zanetti cũng xác nhận sự thật trong một bài phỏng vấn với tờ Tuttomercatoweb. Và có thể chứng minh được rằng, gia đình là thứ có ảnh hưởng khủng khiếp đến tinh thần của một ngôi sao bóng đá, dù có vẻ như nó chẳng có chút gì liên quan.

    Lingard bị chửi, bị chế ảnh, bị so sánh... bị đủ mọi thứ trên đời, nhưng không thể nào một cầu thủ khỏe mạnh, đã chứng minh được đẳng cấp, được ra sân đá chính... mà vẫn chơi tệ. Dường như anh gặp áp lực từ nhiều phía và mất phương hướng... dù ít ai chấp nhận một năm dương lịch thảm họa như vậy.

    Jesse Lingard ấn định tỉ số trước Charlton

    Trung Quân | 16:55 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...