Hôm 16/12 vừa qua, Ole Gunnar Solskjaer đã phá vỡ im lặng về cậu học trò cũ ở quê nhà. Ông nói với Mirror: "Có rất nhiều suy đoán và tôi nghĩ các bạn biết tôi sẽ không nói về điều đó. Nhưng Erling Haaland đã có một sự nghiệp tuyệt vời ở Salzburg, vì vậy cậu ấy biết mình muốn làm gì".
Chia sẻ của chiến lược gia sinh năm 1973 dù không khẳng định Man Utd đang theo đuổi ngôi sao Bắc Âu, nhưng nó dường như cũng ngầm cho thấy sự quan tâm nhất định mà đội chủ sân Old Trafford dành cho anh. Tuy nhiên, bây giờ mọi thứ đã kết thúc với thông báo từ Dortmund.
Trong suốt thời gian qua, báo chí Anh luôn nói đến con số 76 triệu bảng sẽ được gửi vào tài khoản của Salzburg nếu họ chấp nhận nhả người cho Man Utd, nhưng hôm nay đại diện ở Đức đã chỉ phải chi ra vỏn vẹn 20 triệu euro (được cho là mức phá vỡ hợp đồng) để sở hữu "siêu sao" trẻ người Na Uy.
Đây là một thông tin bất ngờ hoặc thậm chí gây sốc cho giới truyền thông, bởi thật khó để tìm được một tiền đạo nào tốt hơn cầu thủ sinh năm 1999 với mức phí ít ỏi đó. Và lý do về mặt tiền bạc cũng có thể giúp chúng ta phần nào hiểu được quyết định bỏ Man Utd của Erling Haaland...
Ở Dortmund, gần như chắc chắn cầu thủ cao 1m94 sẽ có suất đá chính ở vị trí trung tâm. Khu vực đó hiện thiếu ổn định với Paco Alcacer, trong khi Mario Gotze chưa bao giờ là một số 9 đích thực. Chưa kể, sự hỗ trợ tuyệt vời từ Jadon Sancho, Marco Reus hay Thorgan Hazard cũng đem đến niềm tin cho anh.
Ngoài ra, đội chủ sân Signal Iduna Park (Westfalenstadion) luôn nổi tiếng về khả năng gọt giũa ngọc thô trong bao năm qua. Dù thế nào, Erling Haaland cũng mới chưa bước qua tuổi 20 và anh có thể cải thiện đẳng cấp trong thời gian tới nếu chọn được bến đỗ đỉnh cao nhưng được ưu tiên đá chính và ít áp lực.
Trong khi đó, Man Utd rõ ràng chưa ổn định sau nhiều năm "thoi thóp" với những người kế nhiệm Sir Alex Ferguson. Bây giờ, họ có chút tín hiệu tích cực với Solskjaer, nhưng sự khác biệt về văn hóa, môi trường bóng đá, kinh nghiệm ít ỏi... dường như là rào cản để một tiền đạo trẻ chấp nhận mạo hiểm.
Đặc biệt, truyền thông ở Anh cũng có thể sẽ "giết chết" một cầu thủ nếu anh ta chơi một vài trận dưới sức, và áp lực từ bên ngoài thậm chí gấp bội phần khi chơi cho đội bóng giàu thành tích bậc nhất nước Anh. Ngay như Paul Pogba, chơi hay là vậy nhưng vẫn thường xuyên bị vùi dập không thương tiếc.
Nói tóm lại, quyết định của Erling Haaland có độ an toàn cao, ngay cả khi anh biết chắc rằng mình sẽ mất đi rất nhiều tiền. Ưu tiên cho việc phát triển sự nghiệp trong môi trường đỉnh cao nhưng ít áp lực hơn, có lẽ luôn nằm trong tâm trí của chàng tiền đạo 19 tuổi.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt