Trên thực tế, Bruno Fernandes mới chuyển đến xứ sương mù từ cuối tháng Giêng vừa qua, và quá trình hòa nhập của anh đang bị gián đoạn bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn bầu chọn cầu thủ sinh năm 1994 vào "Đội Hình Tiêu Biểu" 2019/20, chỉ sau chưa đầy chục trận đấu cùng Man Utd...
Có thể nói, đây là trường hợp hiếm khi xảy ra, vì không dễ để ai đó được khán giả yêu mến đến vậy, nhưng rõ ràng chúng ta phải thừa nhận ít nhất 2 yếu tố về số 18 của Quỷ đỏ, những điều chứng minh rằng anh hoàn toàn xứng đáng ngồi chung mâm với Kevin de Bruyne và Jordan Henderson trên hàng tiền vệ.
Chuyên môn
Thật dễ dàng để nói rằng Fernandes "chấp" hết các tiền vệ hiện tại ở Man Utd về khả năng sáng tạo. Anh chơi 5 trận tại Premier League và tham gia trực tiếp vào 5 bàn thắng, hiệu suất cao hơn bất cứ ai trong đội. Ngoài ra, cầu thủ này là nhân tố chính trong các trận thắng Chelsea và Man City (2 kiến tạo), thậm chí cũng giúp bầy Quỷ đỏ tàn sát đối thủ tại Europa League.
Trước khi Fernandes đến, Man Utd thua 3 trong 4 trận gần nhất (Arsenal, Liverpool, Burnley). Nhưng kết quả về sau đó quá khác biệt với 6 chiến thắng trong 9 trận (thêm 3 trận hòa). Tác động của cựu ngôi sao Sporting Lisbon là điều không thể bàn cãi, nếu chúng ta nhìn thêm vào thống kê di chuyển lên đến trung bình 11.25km/trận, con số cao nhất trong đội hình.
Cảm xúc
BBC đưa ra kết quả này dựa trên đánh giá của NHM, và họ đôi khi chẳng quan tâm đến việc Man Utd đứng ở đâu so với Man City và Liverpool. Điều họ nhìn thấy chính là cái chất dũng mãnh của Fernandes mang đến cho Quỷ đỏ, một người sẵn sàng đá không khoan nhượng với đồng đội trên ĐTQG (Joao Mourinho) hay cãi nhau tay đôi với cả Pep Guardiola.
Bản thân Fernandes mới đây cũng chia sẻ trên trang chủ MU rằng, anh không cần biết bạn bè ngoài đời như thế nào, nhưng khi ra sân thì họ sẽ là kẻ thù của mình nếu người đó không cùng chung chiến tuyến. Về mặt này, số 18 thực sự đã chiếm trọn tình cảm từ khán giả, vì bấy lâu nay đội bóng áo đỏ đang thiếu đi một nhân vật có cá tính mạnh mẽ cũng như giỏi chuyên môn.
Kết luận: Như đã nói, đội hình đó chỉ được lấy từ kết quả bầu chọn của NHM trên BBC. Vì vậy nó không giống như kết quả của PFA hay ban tổ chức giải đấu. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đã, đang, và sẽ được chứng kiến thêm một ngôi sao Bồ Đào Nha lớn nữa tại Premier League, sau Ronaldo hay Nani.
Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt