MỚI NHẤT :
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • PSG gia hạn thành công với sao trẻ số 1
  • Bạn đã biết Sanchez 'tệ hại' đến mức nào chưa?

    07:26 Thứ hai 01/10/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Chile đang thể hiện một bộ mặt nhợt nhạt nhất trong sự nghiệp bóng đá của mình.

    Lần gần nhất mà Alexis Sanchez ghi điểm cho Manchester United là khi anh đánh đầu tung lưới Tottenham Hotspur tại bán kết FA Cup mùa trước. Và thật không may, cho đến thời điểm này người hâm mộ vẫn chưa thể chứng kiến điều đó lặp lại dù chỉ một lần.

    Bây giờ mọi việc đang rối như tơ vò vì rất nhiều tờ báo ở Anh cho rằng đội chủ sân Old Trafford đã hết kiên nhẫn với cầu thủ của họ, trong khi tiền đạo người Chile cũng chán nản vì rời bỏ Arsenal hồi đầu năm. Nhưng tiên trách kỷ, hậu trách nhân - Sanchez thực sự quá tệ hại nếu nhìn vào mức lương anh đang nhận tại Man Utd.

    Bạn đã biết Sanchez 'tệ hại' đến mức nào chưa? - Bóng Đá

      Quá tệ hại hay thảm hoạ là những gì chúng ta đang chứng kiến số 7 của Man Utd hiện tại.

    Mùa này, ngôi sao sinh năm 1988 mới xuất hiện 333 phút tại Premier League và thật khó tin khi anh mới có một pha kiến tạo cho các đồng đội, nhận một thẻ vàng, tỷ lệ chuyền bóng chính xác chỉ 73%... cùng 0 bàn thắng. Đây là những thống kê quá đáng sợ với một tiền đạo từng được coi như hàng đầu tại giải.

    Sanchez là một trong số những cầu thủ chơi tốt nhất của Man Utd trong chuyến du đấu trên đất Mỹ. Anh để lại khá nhiều dấu ấn và ghi tới 4 bàn thắng. Sự có mặt của cầu thủ 29 tuổi đã giúp hàng công Quỷ đỏ chơi khởi sắc hơn rất nhiều, trong bối cảnh mà các trụ cột chưa thể tập trung trở lại vì vừa đá World Cup 2018.

    Nhưng sự kỳ vọng của huấn luyện viên Mourinho đã không được đáp lại một cách xứng đáng nhất. Sanchez chơi quá tệ ở trận mở màn với Leicester City cùng các thống kê quá thấp cho một tiền đạo (mất bóng nhiều nhất, chuyền hỏng nhiều nhất, và chỉ tung ra một cú dứt điểm vu vơ).

    Bạn đã biết Sanchez 'tệ hại' đến mức nào chưa? - Bóng Đá

     Sanchez đến Man Utd với nhiều sự kỳ vọng nhưng anh đã không thể hiện được mình.

    Khi chiêu mộ Sanchez từ Arsenal, Man Utd chắc chắn đã hy vọng anh có thể đưa họ lên tầm cao mới. Nhưng ngay lúc này anh thực sự rất tầm thường nếu không muốn nói là thảm hoạ. Chỉ 3 bàn thắng sau 23 trận ra sân cho M.U là một thống kê đáng buồn.

    Mới đây, Paul Pogba cũng đã lên tiếng bảo vệ người đồng đội của mình nhưng quả thực người hâm mộ đội bóng cũng như HLV Mourinho chẳng biết phải làm gì khi nhìn vào những con số nghèo nàn đang vây quanh Sanchez. Rất có thể đây sẽ tiếp tục là một số 7 thảm hoạ nữa mà Man Utd phải đón nhận sau Memphis Depay, Angel Di Maria...

    Vũ Quang Toản | 06:50 01/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...