MỚI NHẤT :
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Bạn đã biết Pogba giúp Solskjaer mừng sinh nhật Sir Alex thế nào chưa?

    06:52 Thứ hai 31/12/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Pháp tiếp tục thể hiện phong độ huỷ diệt để giúp Man Utd đè bẹp các vị khách Bournemouth, qua đó khiến Sir Alex Ferguson vui mừng hiếm thấy trên khán đài.

    Sau hai trận đầu tiên gặp Cardiff City và Huddersfield Town, cựu ngôi sao Juventus đã ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo. Đó là chưa kể những thống kê khủng khiếp khác về chuyền - chạm bóng, rê dắt bóng, dứt điểm hay các chỉ số tham gia vào công việc phòng ngự...

    Tuy nhiên, Pogba đã chơi một trận hay nhất mùa này khi đối đầu với Bournemouth. Nó không chỉ là hai bàn thắng và một pha kiến tạo hoặc những thống kê thông thường. Đây là màn trình diễn toàn diện về cả phương diện tấn công, phòng ngự, kiểm soát và điều phối nhịp độ trận đấu của ngôi sao sinh năm 1993.

    Bạn đã biết Pogba

     Những thống kê tuyệt vời của Pogba sau trận đấu với Bournemouth.

     Ngôi sao người Pháp tung ra đến 5 pha dứt điểm, nhiều hơn hai lần so với bất cứ ai trong đội và thêm một đơn vị nữa nếu chỉ tính đến các cầu thủ Bournemouth. Tất nhiên, đổi lại anh sở hữu 2 bàn thắng và một tình huống đưa bóng đi trúng cột dọc trong hiệp hai.

    Pogba tung ra 99 đường chuyền (nhiều nhất trên sân và nhiều gần gấp ba người sở hữu thống kê cao nhất bên phía đối thủ), đạt tỷ lệ thành công 91%. Anh cũng là người tạo ra nhiều đường chuyền dẫn đến cơ hội ăn bàn nhất trên sân (bằng cả hàng tiền vệ và tiền đạo của Bournemouth).

    Chưa hết, cầu thủ 25 tuổi đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 100% và cũng là cao nhất trên sân đấu, điều mà rất hiếm khi anh làm tốt dưới thời Jose Mourinho. Còn lại những thống kê khác đều có mặt của Pogba, trừ một điểm nhấn quan trọng nói về cách chơi của Man Utd trận này.

    Bạn đã biết Pogba

     Tình huống vây ráp với số đông cầu thủ (trái) và pha di chuyển linh hoạt của Young để đón bóng (phải).

    Pogba không hề sở hữu bất cứ pha rê dắt bóng nào ở trận này (4 lần ở hai trận trước). Ngược lại, anh tung ra rất nhiều đường chuyền vượt tuyến kiểu "Scholes-ball" với lực không mạnh nhưng trái bóng đi bay tạo điểm rơi xác định ở hai bên cánh...

    Theo thống kê, tiền vệ này tung ra 6 pha chuyền bóng dài, tuy độ chính xác không cao (50%) nhưng rất đáng chú ý vì (như đã nói) nó gợi nhớ đến những pha ra chân kinh điển của Paul Scholes. Đáng chú ý nhất phải là tình huống phất bóng cho Ashley Young ở phút 62.

    Thêm nữa, Man Utd không phối hợp một chạm quá nhiều như tại xứ Wales, họ tổ chức vây ráp cực nhanh với 4 cầu thủ tạo thành một hình vuông vây quanh bất cứ ai cầm bóng bên phía Bournemouth. Như vậy, rõ ràng Solskjaer đã cải thiện cách chơi của Quỷ đỏ thay vì ai đó nói rằng ông chỉ biết cách tấn công và tấn công.

    Bạn đã biết Pogba

     Pha phất bóng kiểu "Scholes-ball" của Pogba cho Young.

    Tất nhiên, việc đội bóng này không thể giữ sạch lưới vẫn là một điểm trừ nhưng dẫu sao người hâm mộ hay bất cứ ai theo dõi trận đấu (đặc biệt ở 15 phút cuối sau khi Bailly nhận thẻ đỏ) cũng không có cảm giác lo lắng về một điều gì đó tồi tệ (kiểm soát bóng lên tới 86% và chơi rất thong dong).

    Thuyền trưởng người Na Uy rõ ràng đang xây dựng lối chơi xung quanh Pogba, và bây giờ - đơn giản chúng ta được chứng kiến anh "nhảy múa" để giúp Solskjaer mừng sinh nhật một ông thầy khác (Sir Alex Ferguson) tại thánh địa Old Trafford.

    Vũ Quang Toản | 05:05 31/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...