Khả năng để ngôi sao người Na Uy cập bến Manchester United là rất lớn, vì các đối thủ cạnh tranh như RB Leipzig hay Borussia Dortmund chưa bao giờ "dày ví" bằng đại diện nước Anh. Tuy nhiên, liệu Erling Braut Haaland có phù hợp với cách vận hành của thầy cũ Ole Gunnar Solskjaer?
Sau khi chia tay Romelu Lukaku, đội chủ sân Old Trafford không đưa bất cứ tân binh tiền đạo nào về trong mùa hè. Họ quyết định trao cơ hội cho sao trẻ Mason Greenwood, nhưng bộ tứ tấn công của Quỷ đỏ thực tế chưa cho thấy sự ổn định và còn thiếu sắc sảo trong những tình huống cụ thể.
Biểu đồ tròn chứng minh được rằng, Man Utd vô cùng kém cỏi ở khả năng ghi bàn bằng không chiến (2.38%) và giỏi nhất ở các cú dứt điểm cự ly gần (42.86%). Còn lại, các chân sút áo đỏ cũng rất xuất sắc trong việc "câu pen" với 14.29% (8 bàn - mặc dù đã đá hỏng tương đối nhiều trước đó).
Biểu đồ cột phía trên cho thấy sự vượt trội của Rashford, trong khi Greenwood là điểm sáng bất ngờ. Tuy vậy, Martial với vai trò tiền đạo trung tâm đã để lại nỗi thất vọng và đội hình Man Utd chỉ ghi được 1 bàn từ đánh đầu (Lindelof v Aston Villa). Nhưng điều này có thể lý giải bằng chiều cao hạn chế trên hàng công!
Nếu nhìn vào 2 cách thống kê kể trên, có thể đánh đánh giá Man Utd bây giờ sở hữu nhiều nhân tố nhanh và kỹ thuật - dẫn đến tỷ lệ ăn phạt đền rất cao (đã kiếm được 8 quả penalty tại Premier League, hơn 5 bàn so với bất cứ đội nào khác; thêm 2 quả penalty ở Europa League - Chiếm 19.05% số lượng bàn thắng).
Còn lại, họ tạm ổn ở các chỉ số đệm bóng hoặc dứt điểm từ xa. Vậy nên, nhìn theo chiều hướng khách quan, Ole Gunnar Solskjaer cần một "target man" chính hiệu - người có thể ghi điểm từ những tình huống tranh chấp trên không. Vậy Erling Braut Haaland làm được gì với 28 pha lập công cho đến nay?
Cầu thủ sinh năm 1999 sẽ trở thành một trong 3 người sở hữu chiều cao lý tưởng nhất ở Man Utd nếu anh đến đó (cùng Nemanja Matic và Harry Maguire - đều 1m94). Thoạt nhìn, có lẽ ai cũng tin rằng Erling Haaland chắc hẳn phải rất giỏi chơi đầu, nhưng thực tế lại rất bất ngờ...
Biểu đồ tròn phía dưới cho thấy, "Khỉ đột ăn cá" người Na Uy (biệt danh trìu mến mà giới mộ điệu thường gọi Erling Haaland) có phần tương đồng với những điều đang hiện hữu ở sân Old Trafford, bởi anh cũng rất giỏi chớp cơ hội và chọn vị trí đệm bóng hơn là ghi bàn từ các pha không chiến dũng mạnh.
Erling Haaland nhìn như một tòa tháp, nhưng vô cùng nhanh nhẹn ở những bước chạy. Đặc biệt, cầu thủ này thuận chân trái và có kỹ thuật không hề tệ (ghi nhiều bàn theo kiểu vắt chân sang phải). Với khả năng đánh đầu, anh chỉ một lần gây chú ý với tình huống loại bỏ Koulibaly để ghi bàn ở trận thua Napoli.
Từ những thống kê kể trên, chúng ta phần nào thấy được chút rủi ro trong suy nghĩ của Solskjaer. Tất nhiên, điều này chỉ mang tính tham khảo, đôi khi số liệu hoàn hảo không đánh giá đúng cầu thủ và ngược lại. Có lẽ vẫn cần chờ thêm xem thương vụ (nếu xảy ra) có phải "bom tấn" đúng nghĩa hay không...