MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Bạn đã biết cặp đôi "hạ sát" Man City là ai chưa?

    23:32 Thứ bảy 22/12/2018

    BongDa.com.vn Các nhà ĐKVĐ Premier League bất ngờ bị đội khách Crystal Palace vượt lên dẫn trước ở trận đấu trên sân Etihad vào tối nay.

    Đội chủ nhà Manchester City chỉ mất 27 phút để ghi được bàn thắng vào lưới các vị khách đến từ phía nam London. Tình huống xuất phát từ đường chuyền trái chân như đặt của Fabian Delph dành cho Ilkay Gundogan băng vào đánh đầu hạ gục thủ thành Vicente Guaita.

    Tuy nhiên, Jefff Schlupp và Andros Townsend là những người nhanh chóng xé lưới các nhà ĐKVĐ nước Anh ở các phút 33 và 35. Đây là một điều rất bất ngờ vì trước khi tham dự trận đấu này Palace mới chỉ ghi được 14 bàn thắng, thành tích tệ thứ hai tại Premier League.

    Bạn đã biết cặp đôi

     Tưởng như Man City sẽ dễ dàng huỷ diệt Palace với bàn thắng sớm.

    Nhưng cặp đôi "hạ sát" Man City là ai mà họ có thể tạo ra tác động lớn đến vậy ngay tại Etihad chỉ trong vòng 2 phút? Quả thực, nếu kể về hai cầu thủ thuận chân trái này, có lẽ nhiều người sẽ phải "kiêng nể" vì những thành tích ấn tượng trong quá khứ.

    Schlupp mới 25 tuổi, là người Ghana, anh từng là thành viên của đội tuyển quốc gia nước này cùng với những cầu thủ nổi tiếng khác tại Châu Âu như anh em nhà Jordan Ayew (cũng chơi cho Palace) và Andre Ayew, Christian Atsu (Newcastle Utd)...

    Dù vậy, thành công lớn nhất mà cầu thủ này có được chính là chức vô địch Premier League cùng Leicester City vào mùa giải 2015/16, khi đó Schlupp được coi như nhân tố chính bên hành lang cánh trái dù từng phải nghỉ đến 6 tuần (đầu mùa) vì chấn thương gân kheo.

    Bạn đã biết cặp đôi

     Schlupp từng rất được chú ý tại xứ sương mù. Và anh cũng khoác áo Ghana từ năm 19 tuổi.

    Sau giai đoạn thành công đó, không hiểu lý do vì sao mà ngôi sao sinh năm 1992 lại rời sân King Power để đến với Crystal Palace. Anh khoác áo The Eagle từ đó cho đến này và sở hữu 54 lần ra sân cùng 3 bàn thắng (tính cả pha lập công ngày hôm nay).

    Với Towsend, chắc hẳn nhiều người hâm mộ Premier League vẫn nhớ đến một chàng trai trẻ từng khiến nước Anh phải xôn xao khi khoác áo Tam Sư trong giai đoạn sau Euro 2012. Cầu thủ sở hữu cái chân trái khá dị này từng toả sáng dưới thời Roy Hogdson nhưng cuối cùng nó chỉ dừng lại ở vòng loại World Cup 2014.

    Trên thực tế, tiền vệ sinh năm 1992 cũng chơi ấn tượng trong màu áo Tottenham vào khoảng thời gian đó nhưng chấn thương đã tàn phá sự nghiệp của anh, trước khi phải ra đi vì sự xuất hiện của Mauricio Pochettino, người đã mang về hàng loạt ngôi sao như Christian Eriksen, Erik Lamela, Paulinho, Soldado...

    Bạn đã biết cặp đôi

     Towsend vẫn luôn nổi tiếng với những cú dứt điểm chân trái của mình.

    Towsend chỉ chơi cho Newcastle Utd 13 trận trong năm 2016, trước khi chuyển đến Palace cho đến ngày hôm nay. Dù không còn giữ được phong độ đỉnh cao như trước nhưng anh vẫn cùng với Wilfreid Zaha là đôi cánh lợi hại của đội bóng đến từ London.

    Palace mùa này đang ngấp nghé ở khu vực xuống hạng, họ chỉ mới kiếm được 15 điểm, hơn đội xếp thứ 18 là Burnley đúng 3 điểm. Vì thế, phong độ của Townsend, Schlupp và một vài người khác sẽ là nhân tố quyết định giúp đội bóng của Hodgson trụ lại Premier League.

    Vũ Quang Toản | 22:35 22/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...