MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Bạn có biết Man City rất dễ "thảm bại" trước Liverpool?

    11:44 Thứ bảy 09/11/2019 | 2

    BongDa.com.vn Có nhiều lý do để tin rằng, nhà đương kim vô địch Premier League sắp phải trải qua một trận đấu "lành ít dữ nhiều" tại Anfield.

    Trên thực tế, Liverpool không hẳn được đánh giá cao hơn Manchester City vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tìm ra 3 lý do để tin rằng, sẽ là điều bình thường nếu đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp sẽ hạ đẹp đối thủ, thậm chí sẽ là một trận thắng đậm...

    Lực lượng của Man City tan hoang

    Theo đó, Rodri + Laporte + Ederson được thông báo sẽ vắng mặt vào Chủ nhật. Trong khi đó, khả năng tái xuất của David Silva cũng không cao khi anh đã nghỉ chơi trong những ngày qua. Điều này chứng tỏ lực lượng Guardiola đang sở hữu là rất mỏng và nó sẽ khiến người ta nghi ngờ về cách tiếp cận trận đấu của Man City, với sơ đồ "không trung vệ đích thực" hay sẽ tin tưởng Stones và Otamendi để đối chọi lại những "ma tốc độ" của Liverpool?

    Đừng bất ngờ nếu Man City

     Man City "toang" lực lượng.

    The Kop (như đã biết) chỉ thiếu Matip ở đội hình chính thức, trong khi "hung thần" Oxlade-Chamberlain đang đạt phong độ hủy diệt. Nên nhớ, cầu thủ người Anh luôn yêu thích việc xé lưới Man City mỗi khi giáp mặt. Ngoài ra, những vị trí còn lại đều ở trạng thái hoàn hảo về thể lực và hãy tưởng xem vài gã chậm chạp như Stones hay Otamendi sẽ thế nào khi đối đầu với Salah hay Mane siêu nhanh?

    Yếu tố Anfield

    Lần gần nhất Man City có thể hạ Liverpool tại Anfield đã diễn ra cách đây hơn 16 năm (ngày 3/5/2003), thời điểm Nicolas Anelka là tác giả hai bàn thắng cho đội khách sau khi Milan Baros mở tỉ số. Từ đó đến nay, họ chỉ thủ hòa The Kop trên sân khách vỏn vẹn 6 trận và thua tới 12 lần (tính trên mọi mặt trận và loại trừ những trận diễn ra trên 90 phút). Vì lẽ đó, chúng ta cần hiểu rằng, sân đấu từng là "mồ chôn" của Barcelona cũng đang ám ảnh The Citizens trong bao năm qua.

    "Merseyside là nơi duy nhất khiến Man City của Pep Guardiola nhận 4 bàn thua hơn một lần (Everton 4-0 Man City và Liverpool 4-3 Man City)"

    Thống kê đặc biệt về khả năng phòng ngự của Man City

    Man City đang chơi thứ bóng đá tấn công khác biệt so với phần còn lại của giải đấu khi tung ra trung bình 22 cú dứt điểm/trận và là một trong 2 đại diện duy nhất ở 5 giải VĐQG hàng đầu Châu Âu đã cán mốc 30+ bàn thắng (cùng Atalanta ở Serie A). Tuy nhiên, hàng phòng ngự của họ lại thể hiện phong độ rất tệ hại, ngay cả khi thủ môn Ederson Moraes mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng 10 lần cho đến nay.

    Đừng bất ngờ nếu Man City

    Hiệu quả phòng ngự ở PL: Số cú sút đối mặt/mỗi bàn thua và số cú sút phải chịu/trận

    Theo thống kê từ experimental361, Man City trung bình thủng lưới 1 bàn chỉ sau hơn 7 cú dứt điểm. Chỉ số này thấp kinh ngạc khi so sánh với Man Utd (10), Liverpool (12), Leicester City (14) hay Sheffield United (15 - tốt nhất giải). Vậy chúng ta sẽ tưởng tượng thế nào nếu biết Liverpool có thể tung ra trung bình 17 lần bắn phá/trận và bàn thắng mong đợi trung bình cũng là 2.0/trận? Chưa kể, Claudio Bravo đang chứng minh sự tệ hại đáng sợ ở Premier League!

    Kết luận: Viễn cảnh Man City thua hoặc thua đậm Liverpool chỉ là dự đoán, vì bóng đá đôi khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố may mắn, thẻ phạt, chấn thương hoặc tình huống bẻ còi của trọng tài... Tuy vậy, sẽ chẳng bất ngờ nếu The Kop làm điều tương tự như The Citizens từng thực hiện ở Etihad trước đây (thắng 5-0).

    Bravo từng tỏa sáng trên chấm luân lưu:

    Trung Quân | 10:25 09/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...