MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Balotelli đạt cột mốc mới trong sự nghiệp

    08:19 Thứ hai 08/05/2017

    BongDa.com.vn Dù không thể giúp Nice tiếp tục hy vọng vô địch Ligue 1, nhưng Mario Balotelli đã chinh phục một cột mốc cá nhân mới đáng tự hào trong sự nghiệp.

    Đêm qua, Nice nhận thất bại 1-2 trước Marseille, đồng nghĩa với việc "buông súng" trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mùa này. Marseille mở tỷ số trước nhờ công của tiền đạo Bafétimbi Gomis, sau đó Nice có bàn gỡ ở hiệp 2 khi Balotelli đệm bóng cận thành, Evra đánh đầu cận thành giúp Marseille ấn định tỷ số.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo người Italia Balotelli san bằng tỉ số cho Nice ở phút 50.

    Đáng chú ý, bàn thắng kể trên đã là bàn thắng thứ 15 của tiền đạo người Italia ở Ligue 1 mùa này. Thành tích ghi bàn tốt nhất, trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia mà Balotelli từng có. Được biết đến với tài năng bóng đá và khả năng săn bàn, nhưng lần gần nhất Balotelli ghi nhiều bàn như vậy ở giải VĐQG là ở Serie A mùa 2013–14, khi Balotelli chơi cho AC Milan. Mùa đó anh có 14 bàn.

    Theo thống kê, trung bình cứ 110 phút thì Super Mario nổ súng một lần ở Ligue 1 mùa này. Tính xa hơn, anh có tổng cộng 17 bàn cho CLB nước Pháp (1 ở Cúp Liên Đoàn và 1 ở Europa League), kể từ khi đến theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè 2016.

    Có khởi đầu mùa giải vô cùng ấn tượng, nhưng Balotelli gặp vấn đề tư tưởng lẫn thể lực ở giai đoạn giữa mùa giải, và chỉ trở lại vào giai đoạn cuối. Trước khi ghi bàn đêm nay, anh cũng tỏa sáng trong trận gặp PSG tuần trước.

    Balotelli - Sự trở lại tại Nice (17 bàn thắng cho CLB):

    NT - Thể Thao Việt Nam | 08:08 08/05/2017
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...