MỚI NHẤT :
  • Xabi Alonso cảnh giác trước AS Roma
  • Bản lĩnh nhà vua, Real vào chung kết với cú đúp trong 3 phút
  • "Phải ghi công cho Neuer sau bàn thắng của Davies"
  • "Ma thuật của Vinicius"
  • "Khởi đầu tươi sáng của Real, nhưng hãy hỏi Arsenal"
  • Ferdinand nói gì với Thomas Tuchel trước thềm bán kết Champions League?
  • Cucurella đã quá may mắn khi bỏ lỡ Man Utd
  • 5 cầu thủ bị bắt, HLV Hà Tĩnh nói điều bất ngờ sau trận thua ở vòng 17 V-League
  • "Tôi chắc chắn sẽ nói chuyện với Mbappe về tương lai"
  • TRỰC TIẾP Real 2-1 Bayern (KT): Bản lĩnh của Real!
  • "Khó để vào ĐT Anh nếu không ra sân thường xuyên, trừ khi bạn là Maguire"
  • Thomas Tuchel coi như đã đặt chân tới Old Trafford
  • Mount đã sai khi rời Chelsea
  • "Sir Alex hỏi, tôi nói M.U phải ký hợp đồng với Lewandowski"
  • HLV Nam Định sung sướng, Huỳnh Đức chua chát trong phòng họp báo
  • Nữ cầu thủ xinh đẹp trở lại sân cỏ sau 4 năm
  • Tomiyasu nêu bật lợi thế của Arsenal trước Man United
  • Lý do Liverpool chọn Arne Slot thay vì Amorim
  • Chủ tịch Florentino Perez an ủi Mbappe
  • Jamie Carragher: Sancho không phù hợp với Man United
  • 4 cầu thủ rời Arsenal quá sớm
  • Elliott có thể đóng vai trò chủ chốt dưới triều đại của Slot
  • HLV Popov lại nhận thẻ, Thanh Hóa chìm sâu khủng hoảng
  • Hình ảnh điên rồ trong trận Palace 4-0 Man Utd
  • Rõ tương lai của Christensen tại Barca
  • 2 đội bóng Anh săn đón Greenwood
  • Bruno Guimaraes: Mảnh ghép hoàn hảo cho hàng tiền vệ Pháo thủ?
  • Màu xám bao trùm lấy Man United
  • Pochettino tức giận, mù mờ về tương lai ở Chelsea
  • Đã đến lúc Casemiro rời khỏi Man United
  • Lực lượng Arsenal trước trận đại chiến Man Utd
  • Lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh nói gì vụ 5 cầu thủ bị bắt vì ma túy
  • Sancho và sự thật phũ phàng về MU thời hậu Sir Alex
  • Thêm một cầu thủ rời Man Utd
  • "Vấn đề là trận đấu tại Bernabeu sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"
  • Tuchel bật đèn xanh cho M.U
  • Sát thủ lập hattrick giúp Nam Định tiến sát ngôi vương; Bình Định thắng dễ Hà Tĩnh
  • Rio Ferdinand: "Cách duy nhất để Sancho trở lại M.U"
  • Những đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League
  • Tại sao Napoli không phải là lựa chọn tốt cho Conte
  • Bale tỏa sáng nhưng Real vẫn phải trông chờ vào Ronaldo

    12:25 Thứ hai 07/05/2018

    BongDa.com.vn Real Madrid thi đấu khá rời rạc trong hiệp hai khi Ronaldo phải ra nghỉ vì chấn thương và chỉ có 1 điểm dù được thi đấu hơn người.

    Gareth Bale có một trận đấu đáng quên tại trận siêu kinh điển rạng sáng nay tại Camp Nou. Không chỉ bởi vì pha vào bóng thô bạo bằng gầm giày vào bắp chân của Umtiti mà còn bởi màn trình diễn nghèo nàn dù cho anh đã ghi bàn thằng gỡ hòa 2-2. Và nếu như anh có ghi thêm nhiều bàn thắng đi chăng nữa thì tâm điểm của sự chú ý bên phía Real vẫn chỉ là Ronaldo mà thôi.

    Ở bàn thắng gỡ hòa 1-1 phút thi đấu thứ 15, sau nỗ lực ghi bàn từ tình huống làm tường của Karim Benzema, Ronaldo đã bị truy cản bởi Gerard Pique ngay vào phần cổ chân phải. Thời điểm đó các cổ động viên đã rất lo lắng bởi Ronaldo không ăn mừng, không cởi áo, không có pha bay người trên không như mọi khi anh vẫn làm tại siêu kinh điển. Cân bằng kỉ lục 18 bàn thắng tại các trận El Clasico với huyền thoại Alfredo di Stefano nhưng anh lại không có cảm xúc gì cả, báo hiệu cho điềm không lành sẽ xảy đến với cả Real và Ronaldo. 

    Bale tỏa sáng nhưng Real vẫn phải trông chờ vào Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid ở phút thứ 15.

    Cả hiệp 1, Ronaldo tung ra đến 7 cú sút, nhiều hơn tổng số cú sút mà Barca có được (3 cú sút). Pha thoát xuống nhận đường chuyền từ đồng đội và đổi mặt với Ter Stegen là tình huống nguy hiểm nhất mà anh có được bên cạnh bàn thắng được ghi ở phút thứ 15. Đó chính là "sát thủ" nguy hiểm Ronaldo mà chúng ta mong đợi. Vắng "sát thủ" nguy hiểm nhất của mình, câu lạc bộ hoàng gia Tây Ban Nha đã không thể quật ngã được nhà đương kim vô địch dù đã được chơi hơn người.

    Khi Marco Asensio vào sân thay Ronaldo ngay đầu hiệp hai, Bale đã phải nhường lại vị trí cánh sở trường của mình và bó vào trung lộ nhiều hơn. Tưởng như điều đó có thể giúp Los Blancos khai thác triệt để biên phải đã bị hổng sau tấm thẻ đỏ của Sergi Roberto, nhưng việc Ronaldo bị chấn thương được ra nghỉ lại làm cho Real thi đấu có phần lép vế hơn.

    Không những không dồn ép được đối phương mà chính Real là những những phải co về chống chịu các đợt lên bóng của Blaugrana. Bale không có quá nhiều cơ hội, các pha chồng biên không còn hiệu quả như hiệp 1 dù có thêm sự xuất hiện của cặp đôi Lucas Vazquez và Marco Asensio ở hai hành lang cánh. 

    Bale tỏa sáng nhưng Real vẫn phải trông chờ vào Ronaldo - Bóng Đá

     Ronaldo chấn thương phải rời sân sau giờ nghỉ.

    Khi mà khoảnh khắc thiên tài của Messi làm câm nín số cổ động viên ít ỏi có mặt trên sân Camp Nou lúc đó, người ta đã nghĩ đến viễn cảnh đội bóng của Zidane sẽ phải chịu thất bại tủi hổ trước 10 người của Barca. Khi đó người ta mong chờ sự xuất hiện của siêu sao người Bồ Đào Nha hơn là Gareth Bale. Người ta trông ra phía ngoài đường biên thấy Ronaldo bồi hồi, đứng ngồi không yên khi không được chiến đấu cùng các đồng đội của mình.

    Mọi thứ dường như trở nên tối tăm với toàn đội Real kể từ khi CR7 bị thay ra bất đắc dĩ. Tuy nhiên, khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn 19 phút, nhận đường chuyền chéo sân của Asensio, Bale có pha cứa lòng đẳng cấp thắp sáng lại hi vọng phá vỡ chuỗi trận bất bại của đối thủ. Đó là lần đầu tiên kể từ chung kết cúp nhà Vua Tây Ban Nha 2014, Bale mới lại ghi bàn trong một trận El Clasico.

     - Bóng Đá

     Gareth Bale ghi bàn quân bình tỉ số 2-2 cho Real

    Dù cho bàn thắng của Bale rất quan trọng trong trận cầu siêu kinh điển ngày hôm nay, nhưng thật tiếc anh ấy không phải Ronaldo. Các cầu thủ, ban huấn luyện và câu lạc bộ lại lo lắng đến chấn thương của cầu thủ người Bồ thay vì ngợi khen ngôi sao xứ Wales. Theo những thông tin đến từ tờ AS thì chấn thương của Ronaldo là không quá nghiêm trọng, tuy nhiên sẽ cần những chẩn đoán tiếp theo. Hi vọng anh có thể góp mặt trong trận chung kết cúp C1 với Liverpool ngày 26/5 tới đây.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Louis - BongDa.com.vn - TTVN | 11:14 07/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...