Như đã biết, trận chung kết của giải đấu danh giá nhất Châu Âu năm nay sẽ diễn ra tại Cardiff, quê hương của Gareth Bale. Do đó, cầu thủ sinh năm 1989 đang hết sức mong mỏi đến ngày được chơi trận đấu quan trọng nhất trên mảnh đất quê nhà. Nếu bản thân Bale và Real Madrid giữ vững phong độ như ở mùa giải năm ngoái, họ sẽ là ứng cử viên nặng kí của chức vô địch Champions League năm nay. Trong 3 năm trở lại đây, Kền Kền Trắng góp mặt đến 2 lần trong các trận chung kết tại giải đấu này và cả 2 lần họ đều đánh bại đối thủ để bước lên ngôi vương.
Trước mắt, Bale đặt mục tiêu nỗ lực thi đấu cùng toàn đội và giành vé vào trận chung kết Champions League thứ 3 kể từ khi anh đặt chân đến Bernabeu: “Tôi đến Madrid là để chơi tại đấu trường Champions League và để lên ngôi vô địch. Thậm chí, năm nay, tôi có động lực to lớn hơn rất nhiều khi trận chung kết của giải đấu được tổ chức tại quê hương”.
“Hai chức vô địch tại giải đấu danh giá nhất Châu Âu trong vòng 3 năm là điều vô cùng tuyệt vời. Hiện tại, tôi và các đồng đội đang hướng đến chiếc cup thứ 3,” tiền vệ xứ Wales nói thêm.
Chấn thương ở mùa giải năm ngoái đã khiến Bale chỉ ra sân đúng 30 lần trên tất cả các mặt trận cùng Real. Tuy nhiên, anh vẫn rất xuất sắc khi ghi được 19 bàn thắng và sở hữu 10 đường ‘dọn cỗ’ cho đồng đội.