MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Bách chiến bách thắng", đội bóng quê hương của tướng Park "đáng sợ" như thế nào?

    23:21 Chủ nhật 19/01/2020 | 1

    BongDa.com.vn U23 Hàn Quốc giành quyền vào Bán kết với thành tích là đội duy nhất toàn thắng tại VCK U23 châu Á 2020.

    U23 Hàn Quốc là đội duy nhất đạt thành tích khiến đối thủ tâm phục khẩu phục: Thắng cả 4 trận, trong đó 3 trận vòng bảng, 1 trận Tứ kết. Đây là cột mốc cực kỳ ấn tượng, bởi bảng C tử thần hội tụ những “ông kẹ” châu Á ở cấp độ U23 quốc gia – Hàn Quốc, Iran, đương kim vô địch U23 châu Á Uzbekistan... Trong khi đó U23 Jordan cũng không phải là đội bóng “lót đường” ở vòng Tứ kết.

    Trận thắng U23 Uzbekistan là minh chứng rõ ràng về đẳng cấp cũng như sự nguy hiểm của thầy trò HLV Kim Hak Bum. Trận này đội bóng xứ kim chi tung lực lượng dự bị vào sân với 6 gương mặt mới. Tuy vậy, Hàn Quốc vẫn chiếm ưu thế và quyền chủ động trước đương kim vô địch U23 châu Á, Uzbekistan. Điều đáng sợ nơi đội bóng quê hương của "phù thủy" Park Hang-seo là họ biết cách ra “đòn kết liễu” đối thủ dù chưa dốc toàn lực. Không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên môn nhận định Hàn Quốc là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch U23 châu Á năm nay.

     - Bóng Đá

    U23 Hàn Quốc đang thăng hoa với chuỗi 4 trận toàn thắng.

    Hàn Quốc chơi tấn công tổng lực và đa dạng từ tạt cánh đánh đầu, phối hợp trung lộ đến sút xa. Sau 3 trận vòng bảng, đội bóng xứ kim chi ghi 5 bàn thắng. Thế nhưng con số này chưa phản ánh chính xác sự "đáng sợ" của Hàn Quốc, một phần do thủ môn đối phương thi đấu xuất thần. Thầy trò HLV Kim Hak Bum lợi hại nhất là những cú nã đại bác tầm xa. Bốn trên tổng số 5 bàn thắng ở vòng bảng mà hàng tấn công U23 Hàn Quốc phá lưới đối thủ bắt nguồn từ các tình huống sút xa cực mạnh và hiểm.

    Đến trận gặp Jordan tại Tứ kết, đội bóng quê hương của HLV Park Hang-seo lại trình diễn những miếng đánh mới. Đó là không chiến từ các tình huống cố định và khả năng sút phạt “thần sầu”. Cả 2 pha lập công của U23 Hàn Quốc xé lưới đội bóng vùng Vịnh đều xuất phát từ các bài phối hợp và dứt điểm mẫu mực, đẳng cấp của Cho Kyu-seong, Lee Dong-gyeong.

     - Bóng Đá

    Chưa có đối thủ nào ghi bàn dẫn trước U23 Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2020.

    Thêm vào đó, U23 Hàn Quốc còn thể hiện tinh thần thép, bản lĩnh chiến đấu đến những phút cuối cùng. Trận gặp Trung Quốc, tiền đạo Lee Dong-jun lạnh lùng dứt điểm xé lưới đối thủ ở phút 90+4. Đến trận Tứ kết quật ngã Jordan, đến lượt Lee Dong-gyeong sút phạt siêu phẩm vào phút 90+5, ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội bóng xứ kim chi. Điều đặc biệt là vẫn chưa có đối thủ nào xứng tầm đẳng cấp, ghi bàn dẫn trước U23 Hàn Quốc. Đây là chỉ dấu cho thấy thầy trò HLV Kim Hak Bum thi đấu rất kỷ luật và khát khao giành suất dự Olympic Tokyo 2020.

    Tiểu Phương | 22:51 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...