MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Bậc thầy rê bóng Robinho và số phận nghiệt ngã

    14:25 Thứ tư 26/09/2018

    BongDa.com.vn Rất nhiều cầu thủ trên thế giới đã từng được so sánh với Pele nhưng chính Vua bóng đá chỉ chọn ra một người để kế vị mình – và người có may mắn đó không ai khác ngoài Robinho.

    Robinho sinh ngày 25/01/1984 trong một gia đình khó khăn tại Sao Vicente, Brazil. Anh bắt đầu chơi bóng trên những khu ổ chuột ở Sao Vicente và cũng là đứa trẻ xuất sắc nhất trong đám bạn cùng trang lứa với mình. Khi 15 tuổi với tài năng đặc biệt, Robinho đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của Vua bóng đá, ông đã giúp anh ký hợp đồng với Santos, từ đó bao nhiêu sự kì vọng, tâm huyết đều được dành hết cho chàng trai trẻ này.

    Bậc thầy rê bóng Robinho cũng chỉ có vậy? - Bóng Đá

     Chính Vua bóng đá Pele là người đã phát hiện và dẫn dắt tài năng của Robinho.

    Sau 3 năm tiến bộ thần tốc, anh đã có mặt trong đội một của CLB. Màn trình diễn ấn tượng với 47 bàn sau 108 lần ra sân đã thu hút được nhiều sự chú ý của các đại gia Châu Âu bấy giờ. Và khi gã khổng lồ Tây Ban Nha - Real Madrid gõ cửa cùng 24 triệu Euro, Santos đành đầu hàng trong việc giữ chân đứa con cưng của mình.

    Được trao lại chiếc áo số 10 của huyền thoại Figo, trong mùa giải đầu tiên Robinho ghi được 14 bàn sau 37 trận. Anh có kĩ thuật cá nhân đặc trưng của các cầu thủ mang ADN Brazil, khả năng qua người đa dạng, những pha đảo chân ngẫu hứng, sử dụng nhuẫn nhuyễn nhiều kĩ năng rê bóng như flip flap, elastico.

    Bậc thầy rê bóng Robinho cũng chỉ có vậy? - Bóng Đá

     Với chiếc áo số 10, Robinho đã có một khởi đầu như mơ ở Real nhưng tất cả cũng chỉ có thế...

    Robinho luôn là một chất kích thích mang đến sự thích thú cho các CĐV. Những năm tháng ở Real, Robinho có số bàn thắng sau Raul và Van Nistelrooy, số lần kiến tạo của anh cũng chỉ xếp sau đội phó Guti. Với phong độ ấn tượng, năm 2008 anh lọt top 10 trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng.

    Nhưng sự ổn định vẫn là câu hỏi mà chính Robinho cũng không thể giải đáp. Nếu nhìn vào những trận đấu thăng hoa của Robinho, mọi người ắt hẳn sẽ dọn một chỗ trong ngôi đền của các huyền thoại để chào đón anh. Nhưng song song đó là những chuỗi trận Robinho chỉ còn là cái bóng của chính mình, rườm rà chơi bóng như gà mắc tóc khiến CĐV ngao ngán. Và khi Ronaldo đến, anh biết đó là dấu hiệu của sự chấm hết. Dù cho ban lãnh đạo đội bóng cố gắng thuyết phục, nhưng anh vẫn từ chối và bom tấn 42 triệu Euro đã nổ ở Etihad năm 2008.

    Mùa giải đầu tiên ở Mancity khá tốt đẹp khi anh trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội bóng, xếp thứ 4 danh sách vua phá lưới với 14 bàn. Nhưng ở đây, anh lại không được lòng ban lãnh đạo và đồng đội. Robinho luôn nghĩ mình là ngôi sao lớn thậm chí Manchester City còn quá nhỏ bé so với anh và các cầu thủ khác phải cảm thấy vinh dự khi được chơi bóng cùng mình. Chỉ sau 2 năm, anh rời ManCity phiêu bạt đến các đội bóng như AC Milan, Quảng Châu Evergrande, Atlético Mineiro, và hiện nay đang chơi bóng cho Sivasspor của Thổ Nhĩ Kì.

    Bậc thầy rê bóng Robinho cũng chỉ có vậy? - Bóng Đá

     Robinho ra mắt không tệ ở Man City nhưng rồi căn bệnh ngôi sao một lần nữa cản bước anh.

    Robinho đã từng là một trong những thần đồng giỏi nhất của bóng đá thế giới, khi những kì vọng về anh là quá nhiều. Pele đã từng nói "Robinho có thể vượt qua sự nghiệp của tôi ngày trước. Tạ ơn Chúa vì đã tạo ra một Pele mới xuất hiện ở chính Santos này." 

    Gần như các cầu thủ Nam Mĩ xuất thân nghèo khó khi có được cuộc sống giàu sang danh tiếng họ lại  chìm đắm vào các bữa tiệc, những cuộc vui xa hoa. Họ tự cho mình là tài năng và lười biếng tập luyện, Robinho cũng không phải ngoại lệ. Chàng trai trẻ có thể đã có một sự nghiệp lừng lẫy hơn nhiều nếu không đi theo vết xe đổ của các đồng đội khác. Để giờ đây khi nhắc đến Robinho, người ta chỉ nhắc đến sự tiếc nuối, thương xót cho một thần đồng sớm nở tối tàn.

    (Bạn đọc: Nguyễn Ryker)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 14:25 26/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...