Sau thời gian thi đấu đầy thất vọng trong màu áo Chelsea, Danny Drinkwater đã bị đẩy tới Burnley theo diện cho mượn. Tính từ mùa giải hiện tại, cựu tiền vệ Man Utd chỉ có 2 trận đấu chính thức cho đội chủ sân Turf Moor trước Manchester City và Sunderland. Còn lại, anh hầu hết dành toàn bộ thời gian để dưỡng thương và làm bạn với băng ghế dự bị.
Còn nhớ cách đây không lâu, tiền vệ 29 tuổi từng bị đánh hội đồng vì ve vãn vợ của đồng nghiệp. Sau sự cố đó, The Blues đã chẳng thể chấp nhận Drinkwater thêm một phút giây nào nữa và đẩy anh tới Burnley, bất chấp việc đội chủ sân Stamford Bridge từng bỏ ra đến 30 triệu bảng để có được chữ kí của cựu cầu thủ Leicester. Từng gây được tiếng vang trong đội hình Bầy Cáo lên ngôi Premier League dưới thời HLV Ranieri, Drinkwater ngày càng đánh mất chính mình vì sự vô kỉ luật cũng như chấn thương liên miên.
Dự kiến, Drinkwater sẽ trở về Chelsea sau khi hợp đồng cho mượn với Burnley đáo hạn vào ngày 6/1 tới. CLB hiện đang đứng thứ 13 Premier League cũng không có ý định gia hạn hợp đồng với anh. Bên cạnh đó, Frank Lampard cũng không có kế hoạch lâu dài cho tiền vệ 29 tuổi này. Và ở thời điểm hiện tại, chỉ có Aston Villa sẵn sàng dang tay ra để cứu vãn sự nghiệp của Drinkwater.