MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Ashley Young nói gì sau khi đi vào lịch sử Inter Milan?

    09:30 Thứ hai 17/02/2020

    BongDa.com.vn Những nỗ lực của tiền vệ người Anh là không đủ để giúp Nerazzurri giành chiến thắng.

    Rạng sáng nay (17/2), trận cầu tâm điểm của vòng 24 Serie A đã diễn ra. Inter Milan phải hành quân đến thủ đô Italia để chạm trán Lazio. Mặc dù đã có bàn thắng mở tỉ số nhưng sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Nerazzurri đã phải chấp nhận thất bại. Kết quả này khiến cho thầy trò ông Antonio Conte bị rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém ngôi đầu của Juventus 3 điểm.

    Ashley Young chính là tác giả của bàn thắng duy nhất cho Inter Milan tại Olimpico. Đó là 1 pha volley đập đất ở trong vòng cấm, khiến Thomas Strakosha bất lực. Với cú sút tung lưới Lazio, tiền vệ 35 tuổi đã đi vào lịch sử Nerazzurri, khi trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên ghi bàn cho đội bóng áo sọc xanh đen ở Serie A kể từ năm 1997, thời điểm Paul Ince còn thi đấu tại Italia.

    Ashley Young:

     Ashley Young ăn mừng sau bàn thắng vào lưới Lazio.

    Mặc dù vậy, Ashley Young không hề cảm thấy vui vẻ với điều này. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, anh cho biết:

    “Trong hiệp 1, chúng tôi đã chơi tốt. Tôi rất vui với bàn thắng của mình nhưng thật tiếc vì Inter Milan đã thua trận. Ngay bây giờ toàn đội cần phải đứng dậy. Inter Milan đang có cơ hội sửa sai vào thứ 5. Chúng tôi phải chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu với Ludogorets tại Europa League.”

    (*) Ashley Young gia nhập Inter Milan:

    Faro | 09:00 17/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...