MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Ashley Young: 9 năm và 1 tình yêu bị phản bội

    13:39 Thứ tư 18/12/2019 | 4

    BongDa.com.vn Thời điểm Ashley Young chia tay Manchester United có lẽ đang đến rất gần.

    Theo nguồn tin từ M.E.N, có vẻ như Manchester United sắp sửa phải chia tay một công thần. Hợp đồng của Ashley Young với Quỷ đỏ sẽ kết thúc vào cuối mùa giải này, và BLĐ đội bóng lẫn HLV Ole Gunnar Solskjaer đều không có kế hoạch gia hạn. Hơn nữa, Young sẽ được tự do tìm kiếm bến đỗ mới vào tháng Một.

    Thực tế, phải cạnh tranh với Luke Shaw và Brandon Williams bên hành lang cánh trái, hay Diogo Dalot và Aaron Wan-Bissaka ở cánh phải là quá sức đối với Young. Song, việc Man United thẳng tay "trục xuất" công thần 34 tuổi vẫn khá bất ngờ, trong bối cảnh họ đã gia hạn hợp đồng với Juan Mata trước đó. Sau 9 năm gắn bó, hai chữ "huyền thoại" dù có phần ngượng nghịu, nhưng thực sự nó xứng đáng với những cống hiến của Young.

     - Bóng Đá

     Solskjaer không có kế hoạch dành cho Young.

    Tình yêu bất diệt dành cho Quỷ đỏ

    Mùa Hè năm 2011, một trong những tài năng sáng giá nhất nước Anh lúc bấy giờ đã gia nhập Manchester United, anh ấy mang tên Ashley Young. Cần biết, đội trưởng của Quỷ đỏ hiện tại là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Premier League giành được 3 danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Tháng trong cùng một mùa bóng. Ở thời điểm đó, không quá khi nói rằng Young là một trong những cầu thủ chạy cánh đẳng cấp nhất thế giới.

    Kết thúc mùa bóng cuối cùng tại Aston Villa bằng 9 bàn thắng và 14 bàn kiến tạo, Young khiến cả nước Anh phải điên đảo khi tuyên bố muốn tìm bến đỗ mới. Ngay lập tức, Manchester City và Liverpool đã liên lạc với tài năng này, nhưng khi Man United nhập cuộc, Young đã biết trái tim của mình hướng về câu lạc bộ nào. Không cần phải suy nghĩ, anh liền hỏi người đại diện khi nào thì được trò chuyện cùng Sir Alex Ferguson. Thậm chí, Young còn chẳng thèm một cuộc gặp gỡ với Liverpool.

     - Bóng Đá

     Young chỉ muốn khoác áo Man United.

    Tại Old Trafford, Young được trao số áo 18 huyền thoại của Paul Scholes, và để lại dấu ấn ngay trong trận ra mắt bằng một đường kiến tạo ở chiến thắng 3-2 trước Man City. Qua đó, anh giành được danh hiệu FA Coummunity Shield cùng Quỷ đỏ ngay ở lần đầu tiên khoác áo đội bóng. Song, "đầu xuôi đuôi không lọt", 9 năm tiếp theo của Young tại Old Trafford là chuỗi ngày đầy cay đắng.

    Một tình yêu bị "phản bội"

    Mùa bóng đầu tiên cùng Man United tại Premier League, Young đóng góp trực tiếp vào 17 bàn thắng sau 25 lần ra sân, một hiệu suất thực sự đáng nể. Bước sang năm tiếp theo, dù bị những chấn thương hành hạ và chỉ góp mặt trong 19 trận đấu quốc nội, Young vẫn kịp để lại dấu ấn với 5 pha kiến tạo. Song, biến cố lớn nhất đối với anh, và cả Man United đã xảy đến: Kết thúc mùa bóng 2012/13, Sir Alex tuyên bố giải nghệ.

     - Bóng Đá

    Huyền thoại người Scotland gián tiếp khiến các học trò của mình gặp khó khăn.

    Hàng loạt những hảo thủ trên hàng công như Shinji Kagawa, Chicharito hay Robin Van Persie đều lần lượt rời bỏ Quỷ đỏ, vì họ không thể là chính mình dưới triều đại những người kế nhiệm Sir Alex. Nhưng Young vẫn ở lại, vẫn tiếp tục cống hiến thêm 7 năm ròng rã dù đã thực sự đánh mất bản thân mình.

    Từ một cầu thủ chạy cánh tung hoành cả nước Anh bên hành lang trái, Young buộc phải chuyển sang cánh phải, rồi chơi thấp hơn như một "wing-back", và cuối cùng là một hậu vệ cánh như thời điểm hiện tại. Không một lời chê trách, Young miệt mài cống hiến ở bất kỳ vị trí nào được giao phó, và chấp nhận đánh mất đi con người thực sự của mình trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

    Young chỉ biết nỗ lực hết mình vì màu áo đỏ. 

    Song, đổi lại, anh nhận được những gì? Chỉ trích. "Trò đùa", "tống khứ gã đó đi" hay "vô dụng" là những cụm từ có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội, mỗi khi Quỷ đỏ thi đấu thất vọng, và nó nhắm đến Young. Còn lúc tỏa sáng, họ lại gọi anh là "Young của mùa chuyển nhượng". Giờ đây, không chỉ cổ động viên, người cận vệ này cũng đã bị "phản bội" bởi câu lạc bộ.

    Tình yêu của Young với màu áo đỏ vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên sau 9 năm ròng rã. Nhưng Man United thì không cần thứ cảm xúc đó. Họ muốn những con người mới, trẻ trung hơn. Kết thúc mùa bóng này, cũng giống như cái cách Antonio Valencia đã lặng lẽ ra đi, một trong những di sản cuối cùng của Sir Alex có thể sẽ rời khỏi Old Trafford.

    Đến thời điểm đó, Young đã có tròn 10 năm cống hiến cho Quỷ đỏ, và bấy nhiêu là quá đủ cho hai từ "huyền thoại".

    Solskjaer chia sẻ về Young:

    Huỳnh Phong | 13:20 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...