MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Ashley Cole thừa nhận 'ngây thơ và ngu xuẩn' khi rời Arsenal

    17:52 Thứ ba 05/02/2019 | 2

    13 năm sau ngày tạo ra vụ chuyển nhượng ồn ào bậc nhất lịch sử bóng đá Anh, Ashley Cole xuất hiện trên show truyền hình "Monday Night" thừa nhận bản thân “ngu xuẩn và ngây thơ”.

    Hôm qua 4/2, show truyền hình "Monday Night" phát sóng trên kênh Sky Sports có mời vị khách đặc biệt: Ashley Cole, cựu cầu thủ của Arsenal, Chelsea và hiện “dưỡng già” trong màu áo Derby. Cole được hỏi rất nhiều điều về cuộc sống hiện tại, nhưng câu chuyện nhận được sự quan tâm đông đảo nhất lại xảy ra cách đây tới 13 năm.

    Năm 2006, hậu vệ trái này rũ bỏ máu áo Arsenal để chuyển sang thi đấu cho Chelsea. Trong bóng đá, chuyện “đổi hộ khẩu” là bình thường. Nhưng vụ chuyển nhượng của Cole lại được coi là một trong những scandal đáng nhớ bậc nhất lịch sử bóng đá Anh vì diễn biến ly kỳ của nó.

    Ashley Cole thừa nhận 'ngây thơ và ngu xuẩn' khi rời Arsenal - Bóng Đá

     Vụ chuyển nhượng Ashley Cole từ Arsenal sang Chelsea từng gây xôn xao dư luận một thời gian dài.

    Tháng 1/2005, Cole bị ban tổ chức Premier League phạt số tiền lên tới 100.000 bảng vì lén lút đi đêm với Chelsea mà không thông báo cho Arsenal. 6 tháng sau, Cole ký hợp đồng gia hạn với "Pháo thủ" và phần nào làm nguôi đi cơn giận của các CĐV "Pháo thủ". Nhưng chỉ 1 năm sau, anh đã thật sự gia nhập Chelsea.

    Cole ra đi hoàn toàn vì Arsenal không đáp ứng được yêu cầu lương bổng của anh. Hậu vệ này bị coi là kẻ hám tiền, bị CĐV "Pháo thủ" gọi là “Cashley Cole” và bị ghép mặt lên tờ 20 bảng Anh. Ashley Cole trở thành cầu thủ bị fan Arsenal ghét nhất, luôn phải chịu những tiếng la ó mỗi khi gặp lại đội bóng cũ.

    Ashley Cole thừa nhận 'ngây thơ và ngu xuẩn' khi rời Arsenal - Bóng Đá

     Gắn bó với Arsenal từ năm 9 tuổi, Cole có thể trở thành huyền thoại của "Pháo thủ" nếu không dứt áo ra đi năm 2006

    Trong cuốn tự truyện mang tên "My Defence", Cole từng kể lại thời khắc anh giận tím mặt vì Arsenal chỉ định trả cho mình mức lương 55.000 bảng mỗi tuần. “Khi tôi nghe Jonathan Barnett nhắc lại con số 55.000 bảng, tôi suýt nữa tông xe vào vỉa. Tôi gào lên vào điện thoại: “David Dein là một trò cười”. Tôi giận dữ. Tôi không tin vào tai những gì mình đã nghe”, trích tự truyện "My Defence" của Cole.

    Tuy nhiên, trong buổi tâm sự trên kênh Sky Sports, Cole rốt cuộc cũng thừa nhận rằng bản thân thật “ngây thơ” và “ngu xuẩn” khi phản ứng như vậy. Anh nói: Cách tôi phản ứng vào lúc đó thuộc về kẻ cứng đầu. Lẽ ra tôi nên ngồi xuống với vài người nữa để hạ hỏa cái đầu nóng của mình. Tôi đã không nhận ra mình nên làm gì.”

    Khi được phóng viên hỏi về cảm giác nhiều năm qua bị CĐV Arsenal chửi bới, miệt thị, Cole tâm sự thêm: “Dĩ nhiên, thái độ của CĐV Arsenal khiến tôi tổn thương rất nhiều. Sự thù ghét của họ đối với tôi rất khó để chịu đựng và chấp nhận, bởi tôi ra đi vì lý do hợp lý. Tôi không hề hỗn láo, không hề tới gặp trực tiếp HLV Arsene Wenger đòi được ra đi. Tôi gắn bó với Arsenal từ năm 9 tuổi. Đó là một phần ký ức đẹp của tôi.”

    Ashley Cole thừa nhận 'ngây thơ và ngu xuẩn' khi rời Arsenal - Bóng Đá

     Cole còn bị chính người hâm mộ Anh ghét vì từng thừa nhận "ghét nước Anh và người Anh".

    Tiếc rằng, Ashley Cole chắc chắn sẽ không thể làm nguôi cơn giận của người hâm mộ Arsenal khi thừa nhận bản thân “không hề hối hận vì quyết định ra đi” và “chuyện tôi rời Arsenal hoàn toàn không phải lỗi của tôi”.

    Cole vốn không chỉ bị CĐV Arsenal ghét mà còn chịu thái độ thù hằn của một bộ phận người hâm mộ bóng đá Anh. Năm xưa, sau khi ĐT Anh bị loại khỏi World Cup 2010, Cole từng bị phát hiện nhắn tin cho bạn nói: “Tôi ghét nước Anh và người Anh.” Kể từ đó, trong mắt nhiều CĐV bóng đá Anh, Ashley Cole đích thị là một kẻ ăn cháo đá bát.

    Kiều Phong | 17:05 05/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...