MỚI NHẤT :
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Asensio nghỉ 9 tháng: Cơn ác mộng của Zidane!

    20:59 Thứ tư 24/07/2019

    BongDa.com.vn HLV của Kền Kền Trắng đang đối diện với một cơn ác mộng mang tên ‘Chấn thương của Asensio’.

    Rạng sáng nay (24/07), trận đấu giữa Real Madrid và Arsenal trong khuôn khổ cúp giao hữu ICC 2019 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về đoàn quân của HLV Zinedine Zidane trên chấm luân lưu. Ngoài 4 bàn thắng được ghi cùng 2 tấm thẻ đỏ chia đều cho 2 đội, chấn thương của tiền vệ 23 tuổi Marco Asensio cũng đã trở thành tâm điểm sau trận.

    Sau khi ghi bàn thắng san bằng cách biệt vào phút thứ 59 của trận đấu, chỉ 5 phút sau tiền vệ người Tây Ban Nha đã phải rời sân bằng cáng sau pha va chạm với Pierre-Emerick Aubameyang bên phía Pháo thủ. Khi được đội ngũ y tế đưa ra khỏi sân, người ta thấy Asensio đau đớn trong nước mắt và người thầy của anh là Zidane cũng tỏ ra thất thần không dám nhìn.

    Asensio nghỉ 9 tháng: Cơn ác mộng của Zidane! - Bóng Đá

    Marco Asensio phải rời sân bằng cáng sau chấn thương gặp phải trong trận gặp Arsenal ở ICC 2019.

    Chỉ khi trong phòng họp báo sau trận, vị thuyền trưởng người Pháp mới lên tiếng về chấn thương của cậu học trò. "Chúng tôi thực sự lo lắng, đó là vấn đề ở đầu gối của anh ấy. Anh ấy đã đến thẳng bệnh viện để làm một số xét nghiệm, nhưng nhìn vào đó, tôi không thể suy nghĩ là mình sẽ nhận được tin tốt. Đó là điều tồi tệ nhất xảy ra với chúng tôi hôm nay, tinh thần của chúng tôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng." Zidane chia sẻ.

    Sự lo lắng của Zidane là có cơ sở khi theo chẩn đoán, tiền vệ 23 tuổi có thể sẽ mất 9 tháng để phục hồi. Tuy nhiên cơn ác mộng của HLV người Pháp còn tiếp diễn khi ông sẽ phải đau đầu về bài toán nhân sự trong đội hình.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha vốn là con bài ưa thích của Zidane và thường đóng vai trò “dự bị chiến lược” cho vị trí trung tâm lẫn chạy cánh. Với việc ngôi sao xứ Wales Gareth Bale được cho là sẽ rời đội bóng Hoàng gia trong mùa hè này, chấn thương của Asensio có lẽ sẽ khiến thương vụ trên bị ảnh hưởng.

     - Bóng Đá

    Zidane sẽ giải quyết bài toán nhân sự thế nào nếu cả Bale và Asensio không thể thi đấu?

    Liên quan đến vấn đề trên, HLV người Pháp cũng đã chia sẻ với báo chí Tây Ban Nha rằng: “Hôm nay cậu ấy chơi cho đội bóng và đã có một trận đấu tốt. Ngày hôm nay tôi muốn cậu ấy ra sân, nhưng những ngày khác thì có thể không. Sẽ không có gì thay đổi cả, cậu ấy vẫn sẽ rời đội bóng.” Tuy vừa tuyên bố gạch tên Bale khỏi đội hình Los Blancos trong mùa giải tới  nhưng giờ đây có lẽ vị HLV sinh năm 1972 sẽ phải cân nhắc thật kỹ về trường hợp này. Ngoài tiền vệ người xứ Wales, vị trí tiền vệ cánh trong đội hình của Kền Kền Trắng còn có sao mai Brahim Diaz. Nhưng trớ trêu thay tiền vệ 19 tuổi vẫn phải đang ngồi ngoài vì chấn thương.

    Ngoài ra, thương vụ Dani Ceballos chuyển sang Arsenal thi đấu dưới dạng cho mượn cũng đang được bàn tán sau sự vắng mặt dài hạn của Asensio. Cả hai đều có thể chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm và nếu cùng nhau không có tên trong danh sách đăng ký cho mùa giải mới, sẽ là một cuộc khủng hoảng thật sự đối với tuyến giữa của Real Madrid.

    Với Asensio, cơ hội để anh chứng minh bản thân nhằm chiếm được một suất đá chính trong mùa giải tới coi như đã vụt mất. Còn với Zidane, đây là lúc để HLV người Pháp thể hiện bản lĩnh và tài năng của mình trong việc đưa đội bóng Hoàng gia vượt qua khó khăn và trở lại với vị thế cao nhất lục địa già.

    Anh Vũ | 20:20 24/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...