MỚI NHẤT :
  • Trương Tiến Anh tỏa sáng: Phần thưởng xứng đáng cho người nỗ lực
  • TRỰC TIẾP Dortmund - PSG: Mưa bàn thắng ở Signal Iduna Park?
  • "Nếu là Ten Hag, tôi sẽ thoải mái ngồi lại cho đến khi bị sa thải"
  • Jens Lehmann khó hiểu với quyết định của Arteta
  • Jens Lehmann nêu lý do Arsenal chưa phải là đội bóng lớn
  • NÓNG! Tottenham nhận 2 hung tin
  • Thẻ đỏ, rượt đuổi kịch tính, Thể Công Viettel đánh bại PVF-CAND
  • Atletico có nên để Jan Oblak ra đi?
  • Học theo Indonesia, HLV Philippines sang châu Âu tìm nhân tài cho ĐTQG
  • Giấc mơ chuyển nhượng của Arsenal
  • Barca có thể tống khứ 8 cầu thủ
  • Gravenberch sẽ là trụ cột của Liverpool ở mùa giải tới
  • Bayern vẫn là 1 thế lực tại Champions League
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 2-2 Real
  • "Giờ khó có ai như bầu Đức, đôn cả lứa 19 tuổi lên đá V-League"
  • Sau Klopp, Liverpool chia tay thêm một nhân vật quan trọng
  • Tin đồn VFF quay xe, HLV Shin Tae-yong đón tin vui, Campuchia học đòi Indonesia
  • Hé lộ quá khứ giữa tân HLV tuyển Việt Nam và Shin Tae-yong
  • Thần đồng của Real Madrid đặt tham vọng lớn mùa tới
  • Những gương mặt tệ hại nhất Serie A vòng 34
  • Indonesia nhập tịch thủ môn sẽ là tiếc nuối cho Ernando Ari?
  • "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ ngạc nhiên nếu bị M.U đẩy đi"
  • HLV Shin Tae-yong lại chỉ trích VAR, đòi AFC 1 điều trước trận tranh hạng 3
  • Arsenal bán 3 sao trẻ đầu tư thương vụ 100 triệu bảng
  • Andy Morrison dự đoán tỷ số hủy diệt ở chung kết FA Cup
  • Nỗi lo ở hàng phòng ngự khiến PSG sợ hãi
  • Sếp lớn xác nhận tuyển trạch viên của M.U, Chelsea đến xem giò cầu thủ
  • Bản lĩnh của Real Madrid là không thể xem thường
  • "Ông ấy sẽ là ứng cử viên chính nếu Ten Hag rời khỏi M.U"
  • Hòa thất vọng Real, 'máy quét' Bayern vẫn nói cứng
  • Artem Dovbyk: Người đang dẫn đầu cuộc đua danh hiệu Pichichi là ai?
  • "Không bao giờ nghi ngờ gì khi cậu ấy ở trên chấm phạt đền"
  • Pep Guardiola tiếc nuối vì để trò cưng rời Man City
  • "Nhìn vào ngôn ngữ cơ thể, Rashford trông không vui chút nào"
  • NÓNG! Bruno Fernandes chốt tương lai
  • 5 cựu sao Premier League đang thi đấu ở Hàn Quốc
  • Arsenal đưa ra quyết định tàn nhẫn với Jesus
  • Alexander-Arnold dạo phố cùng con gái minh tinh Hollywood
  • Tân HLV ĐT Việt Nam bị chê giống ông Troussier; Indonesia nhập tịch thêm 2 nhân tố Hà Lan
  • Chuyển nhượng 01/05: Cú sốc Fernandes, M.U chia tay 2 sếp bự; Bom tấn Grealish nổ ở Chelsea?
  • AS Roma sẽ chấp nhận lời xin lỗi vụ Malcom nếu Barca nhượng lại Messi

    08:05 Thứ sáu 27/07/2018

    Sau vụ "nẫng tay trên" tiền vệ Malcom, phía AS Roma tỏ ra rất tức giận với nhà đương kim vô địch La Liga.

    Phi vụ chuyển nhượng tiền vệ Malcom từ Bordeaux được xem là một trong những câu chuyện có diễn biến kịch tính nghẹt thở nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

    Theo truyền thông Italy, Bordeaux đã đồng ý các điều khoản chuyển nhượng với AS Roma. Tiền vệ người Brazil thậm chí còn chuẩn bị đáp chuyến bay tới Rome để kiểm tra y tế và ký hợp đồng. Thế nhưng, chỉ 24 giờ sau, Malcom đã là người của Barcelona.

     - Bóng Đá

     Malcom đã có màn ra mắt đội bóng mới Barcelona.

    Không giấu được vẻ hậm hực sau khi bị nhà ĐKVĐ La Liga "cướp trắng" tài năng trẻ sinh năm 1997, Giám đốc thể thao của AS Roma, ông Monchi cho biết đang xem xét lại tính pháp lý để cân nhắc khởi kiện Barca.

    Chủ tịch của đội chủ sân Olimpico, ông James Palotta đồng tình với quan điểm trên khi cho rằng Barca hành động sai trái trong phi vụ mua bán này, đồng thời cho biết nhận được lời xin lỗi từ phía nhà vô địch Tây Ban Nha.

    "Barcelona đã xin lỗi chúng tôi, nhưng tôi không chấp nhận lời xin lỗi của họ", ông Pallota chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh.

    "Cách duy nhất để chúng tôi chấp nhận tha thứ là họ đồng ý trao Messi cho AS Roma. Barcelona đã vi phạm các nguyên tắc khi tham gia thương vụ này. Monchi đã trao đổi với người đại diện của Malcom và 2 bên đạt được thoả thuận. Chúng tôi nhận được những tư vấn về mặt pháp lý. Có vẻ như Bordeaux sẽ được gọi để làm chứng cho chuyện này", Chủ tịch AS Roma khẳng định.

    Ông Pallota cũng nhấn mạnh Barcelona là một đội bóng lớn nhưng lại có cách hành xử vô đạo đức: "Có rất nhiều đội bóng khác như Leicester và Everton cũng quan tâm đến Malcom nhưng không ai có cuộc đàm phán chính thức. Bất kỳ CLB nào cũng biết rõ về quy trình chuyển nhượng. Quên chuyện pháp lý đi, đây là hành động sai nguyên tắc và vô đạo đức."

     - Bóng Đá

     Malcom thi đấu nổi bật trong màu áo CLB Bordeaux.

    Theo đề nghị ban đầu, AS Roma sẽ phải trả 36 triệu euro cho đội bóng nước Pháp để có chữ ký của Malcom. Bên cạnh thái độ nhập nhằng của Bordeaux và sự nhảy vào cuộc "bất thình lình" của Barca, cũng có nguồn tin cho rằng bản thân Malcom đã đổi ý không muốn sang Roma nữa sau khi nghe tin nhà ĐKVĐ La Liga để mắt đến mình.

    Malcom, 21 tuổi, gia nhập Bordeaux từ tháng 05/2016, có 96 lần ra sân và ghi được 23 bàn thắng. Dù được cho rằng trở thành cầu thủ của Roma đến 99%, Malcom lại gây bất ngờ lớn khi ký vào bản hợp đồng trị giá 41 triệu euro với CLB Barcelona có thời hạn kéo dài 5 năm.

    Bích Hiền | 06:07 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...