MỚI NHẤT :
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • AS Monaco bị loại: Ai tắm hai lần trên một dòng sông?

    10:32 Thứ tư 22/11/2017 | 2

    BongDa.com.vn Thất bại nặng nề ngay trên sân nhà đêm vừa qua tại Champions League chính thức tiễn nhà ĐKVĐ Ligue 1, đội bóng đã vào bán kết Champions League mùa trước khỏi giải đấu.

    AS Monaco đã bị loại khỏi Champions League theo cách không thể tệ hại hơn. Thua 1-4 trước một đội bóng chân ướt chân ráo chơi ở giải đấu, và không phải là một đối thủ quá mạnh như RB Leipzig rõ ràng khiến các CĐV yêu quí họ đau. Rất đau.

    AS Monaco văng khỏi Champions League: Kết thúc một vương triều - Bóng Đá

    AS Monaco đã bị loại khỏi Champions League theo cách không thể tệ hại hơn.

    AS Monaco chỉ có được 2 điểm sau 5 lượt trận, ghi 4 bàn, để thủng lưới tới 11 bàn. Những kết quả thật sự thất vọng với đội bóng từng vào đến bán kết Champions League mùa trước. Nhưng đó dường như là quy luật tất yếu, khi mà toàn bộ bộ khung của họ đã bị bán đi và thay thế bằng những con người không thể chất lượng bằng.

    Dĩ nhiên đã hơn một lần, người ta tin rằng AS Monaco cần ít nhất nửa mùa giải nữa, hoặc thậm chí là hết mùa giải năm nay để các ngôi sao mới như Stevan Jovetic, Keita Balde Diao,.. hòa nhập. Đó là cái giá phải trả cho việc thay máu.

    9 bản hợp đồng mua mới chính của Monaco sau một mùa Hè đầy biến động vẫn đang loay hoay trong việc hòa nhập. Keita Balde Diao, ngôi sao tấn công tiềm năng đến từ Serie A đang gây ấn tượng tốt, nhưng như thế là không đủ.

    Stevan Jovetic cũng chơi tốt, nhưng những cái tên khác như Adama Diakhaby, Rachid Ghezzal, Youri Tielemans, Terence Kongolo, Jordi Mboula, Soualiho Meïté, hay Jordy Gaspar vẫn chưa để lại dấu ấn.

    AS Monaco văng khỏi Champions League: Kết thúc một vương triều - Bóng Đá

    Keita Balde Diao, ngôi sao tấn công tiềm năng của Serie A gây ấn tượng tốt, nhưng như thế là không đủ.

    Dù vậy, vẫn không ai nghĩ Monaco lại chơi tệ hại như vậy ở một bảng đấu được coi là... dễ thở của vòng bảng Champions League.

    Sau 5 lượt, họ chỉ có nổi 2 trận hòa, 3 trận thua. Và thất bại nặng nề trước RB Leipzig chính là chiếc đinh cuối cùng đóng lên cỗ quan tài của AS Monaco ở mùa giải năm nay.

    Ở Ligue 1, Monaco gần như đã đầu hàng PSG trong cuộc đua Ligue 1 khi khoảng cách đã là 6 điểm (29 so với 35). Chẳng ai tin họ có thể bám đuổi đối thủ trong tình cảnh hiện tại. Monaco, đã và đang trả giá cho chính sách của mình. Không ai thành công hay may mắn mãi.

    AS Monaco văng khỏi Champions League: Kết thúc một vương triều - Bóng Đá

    Sau 5 lượt, Monaco chỉ có nổi 2 trận hòa, 3 trận thua. Có được 2 điểm. Ghi 4 bàn, để thủng lưới tới 11 bàn.

    Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Họ từng thành công khi bán James Rodriguez, Anthony Martial, Geoffrey Kondogbia,.. nhiều năm trước rồi thay thế bằng các ngôi sao như Bernardo Silva, Mendy, Lemar,.. ngay lập tức. Không đội bóng nào có thể lập được kỳ tích liên tiếp như vậy.

    Có lẽ chẳng phải cây đũa thần của HLV Leonardo Jardim đã hết phép, mà thực tế hơn, cây đũa thần của những nhà tuyển trạch, của chính sách mua rẻ bán đắt đã hết phép?

    AS Monaco văng khỏi Champions League: Kết thúc một vương triều - Bóng Đá

    Cây đũa thần của HLV Leonardo Jardim đã hết phép?

    Hồi mùa Hè, Leonardo Jardim đã từ chối Trung Quốc với những ưu đãi cực lớn về tiền bạc. Thomas Lemar đã chần chừ trước Arsenal, Liverpool.

    Họ là những người cuối cùng của một triều đại huy hoàng ở sân Louis Đệ Nhị, những người cuối cùng chưa rời con tàu. Nhưng sang mùa Đông tới, mọi chuyện có thể khác. Một vương triều đã kết thúc.

    Xem lại thất bại 1-4 của Monaco trước RB Leipzig:

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 10:18 22/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...