Cái tên Arsene Wenger đã quá quen thuộc với những tín đồ bóng đá. Bạn có thể ghét có thể thương ông theo nhiều lý lẽ. Nhưng hôm nay nhân ngày HLV người Pháp cân bằng kỷ lục dẫn dắt đội bóng 810 trận ở Ngoại hạng Anh của Sir Alex Ferguson. Chúng ta sẽ cùng nhau bật mí những bí mật có thể bạn chưa biết ở Giáo sư.
1. Gã "Chí Phèo" ăn vạ đến cùng
Chắc hẳn ai cũng quen thuộc với hình ảnh một HLV tóc bạc trắng nhíu mày, khoanh tay trước ngực, mặc một bộ vest đen quyền uy trên đường pitch. Ông chẳng bao giờ cười với ống kính máy quay dù chỉ một lần. Thậm chí khi ăn mừng bàn thắng, gương mặt ấy chỉ đôi phần bớt căng thẳng vài giây rồi tiếp tục đanh lại.
Thậm chí khi gặp báo chí ông thừa biết cách trả lời an toàn đến mức chẳng để lộ cảm xúc nào. Một Giáo sư lý trí là thế nhưng khi bạn hỏi sâu về tương lai của ông thì y như rằng bài phỏng vấn nào Wenger cũng trả lời đúng 1 câu: "Tôi không giải nghệ." hoặc "Tôi không từ bỏ Arsenal." và đôi khi đanh thép hơn "Tôi đã làm hết sức, tôi không sai."
Ông ít khi nào chịu từ bỏ một điều mà từ trước đến nay ông cho là đúng. Với Wenger, dù CĐV, giới chuyên môn và báo chí có la ó kêu ông từ chức thì quan điểm của Giáo sư cũng không thay đổi: Wenger không sai, không từ bỏ. Tôi là vậy, các bạn chấp nhận được hay không thì tùy.
2. Một Wenger thương học trò như người thân
Đến tận hôm nay, các cầu thủ được dẫn dắt bời ngài Arsene đều phải làm việc nghiêm túc và nể trọng ông. Wenger đích thực là ông chủ của Arsenal. Ông có quyền uy và kỷ luật khá gắt tại đội bóng. Nhưng có một người học trò đã từng lên tiếng phủ nhận rằng Wenger không khó như bạn nghĩ.
Đó chính là George Weah, tổng thống mới đắc cử và cựu cầu thủ bóng đá người Liberia. Ông từng thi đấu tại Monaco giai đoạn năm 1988 đến 1992 dưới sự dẫn dắt của HLV Wenger. Rất bất ngờ khi mới đây cậu học trò ngày nào đã lên tiếng cám ơn Giáo sư vì chính người thầy ấy đã giúp George Weah có đủ tự tin sống tại châu Âu.
Theo tổng thống mới đắc cử của Liberia kể lại: "Ông ấy không khác gì một người cha thứ hai của tôi. Khi thi đấu tại Monaco, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc dâng cao. Tôi lúc đó không dám ra đường.
Nhưng chính ông ấy đã cho tôi tình yêu trong cuộc sống. Trận đấu nào tôi cũng được ra sân đá chính. Hỏi ra mới biết ông ấy muốn tôi mạnh mẽ và truyền thông điệp của người da màu đến CĐV."
Có một Wenger âm thầm giúp học trò là thế. Đến độ, George Weah kết lại câu chuyện của mình bằng câu khẳng định đầy cảm động. "Ngoài Chúa, nếu không có Wenger tôi sẽ không sống nổi ở châu Âu những năm tháng ấy."
3. Wenger từng có một tuổi thơ làm... thủ môn
Bạn thấy một Wenger tôn thờ triết lý bóng đá tấn công hoa mỹ nhưng chẳng ai biết được khi 5 tuổi cậu bé Arsene biết đến đá bóng với vai trò thủ môn. Đó là lời kể của anh trai ruột của HLV người Pháp, ông Guy Wenger.
Hiện anh của Wenger đang làm kinh doanh phụ tùng ô tô sau khi nghỉ hưu. Tìm đến người anh cũng là người đồng đội đầu tiên của Giáo sư ta lại thấy rất nhiều điều mới lạ. Ông Guy Wenger kể rằng hồi bé Arsene rất thích chơi thể thao ngoài trời, từ bóng rổ, điền kinh và đến bóng đá.
Chính triết lý tấn công đẹp mắt của ông áp dụng cho Arsenal sau này cũng từ đường phố mà ra. Điều cuối cùng mà người anh trai của Giáo sư bật mí chính là Arsene rất bảo thủ, ông sẽ không từ bỏ Arsenal ngoại trừ ông chết đi.
4. Nếu bạn đến từ Đức bạn hãy mang cho Wenger thật nhiều xúc xích
Đó là điều thú vị của HLV ngươi Pháp được tiết lộ bởi người anh trai. Có thể tại London HLV người Pháp có thể mua nhiều loại xúc xích khác nhau nhưng món quà đặc sản từ Đức luôn làm Wenger vui ra mặt.
5. Không ngại đóng video vui nhộn với học trò
Nhìn Wenger khó tính là thế nhưng mỗi dịp giáng sinh hay kỷ niệm của CLB cần đến những clip vui để quảng bá thì luôn có mặt của ngài. Ông góp mặt chỉ vài giây hoăc nói đôi ba câu thoại nhưng cũng đủ để khán giả thích thú.
Điều này không phải HLV nào cũng chịu làm. Các CLB khác cũng thường tung clip giải trí nhưng hiếm khi mời được HLV trưởng mà chỉ có cầu thủ tham gia là cùng. Nhưng với Wenger, ông không ngại diễn hài với học trò đâu!
Video chúc mừng giáng sinh 2017 của Arsenal có sự tham gia của HLV Wenger