MỚI NHẤT :
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Arsene Wenger khiến CĐV Arsenal hụt hẫng với tuyên bố cứng rắn

    05:41 Thứ bảy 13/06/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu chiến lược gia người Pháp tuyên bố mình không phải là ứng cử viên cho vị trí chủ tịch Pháo thủ đang bỏ trống khi Sir Chips Keswick nghỉ hưu.

     

     Trận đấu cuối cùng của Wenger trên băng ghế huấn luyện Arsenal

    Chia sẻ mới đây trên truyền thông, cựu HLV Arsene Wenger khẳng định bản thân không phải là ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Arsenal sau khi Sir Chips Keswick từ chức. Sir Chips trải qua 15 năm ở Hội đồng quản trị, 7 năm trên cương vị Chủ tịch Pháo thủ thành London trước khi tuyên bố nghỉ hưu.

    Trang chủ Arsenal xác nhận, Sir Chips Keswick sẽ chính thức nghỉ hưu vào cuối mùa giải năm nay với tư cách Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành CLB. Người đàn ông 80 tuổi góp mặt ở Hội đồng quản trị Pháo thủ thành London từ năm 2005 khi cựu HLV Arsene Wenger còn ngồi trên băng ghế chỉ đạo.

    Arsene Wenger responds to calls for him to become Arsenal chairman - Bóng Đá

    HLV Wenger được xem là ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Arsenal.

    Stan Kroenke, Josh Kroenke, Lord Harris và Ken Friar là những thành viên còn lại đang nắm quyền điều hành tại Arsenal. Trong khi đó, cựu thuyền trưởng đội chủ sân Emirates, Wenger hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

    Phát biểu trên BeINSports, cựu chiến lược gia người Pháp nhận định: "Tôi không phải là ứng cử viên cho chiếc ghế chủ tịch Arsenal. Sir Chips đã trải qua 15 năm nằm trong Hội đồng quản trị, tiếp nối từ Peter Hill-Wood. Tôi nghĩ CLB đã tôn trọng công việc, những đóng góp của anh ấy cho đội bóng,".

    "Wenger sẽ mang đến nhiều điều hữu ích cho Arsenal trên cương vị chủ tịch CLB. Tôi hoan nghênh đội bóng đưa ông ấy lên vị trí lãnh đạo đội bóng," cựu hậu vệ Martin Keown chia sẻ. 

    Anh Nguyễn | 05:11 13/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...