MỚI NHẤT :
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Arsenal thất bại trước Liverpool: Lỗi hoàn toàn thuộc về Unai Emery

    11:07 Thứ ba 27/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Những sai lầm của HLV người Tây Ban Nha đã khiến Pháo thủ bại trận trước Lữ đoàn đỏ tại Anfield.

    Trái ngược với những nhận định ban đầu, trận cầu tâm điểm vòng 3 Premier League đã diễn ra không hấp dẫn như mong đợi. Những tưởng với màn chạy đà hoàn hảo của mình, cả hai đội sẽ tạo nên một thế trận tấn công hấp dẫn, thế nhưng sự bạc nhược và yếu kém của Arsenal đã phá hỏng tất cả. Trên sân nhà, Liverpool của Klopp lại có một chiến thắng khá dễ dàng trước đoàn quân của Unai Emery.

    Sau trận đấu, rất nhiều chỉ trích đã nhắm vào trung vệ người Brazil, David Luiz, người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến hai bàn thua của pháo thủ. Nhưng nếu phân tích kỹ, Unai Emery mới là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất bởi chính sự hèn nhát và những hạn chế trong cách cầm quân của ông đã góp phần rất lớn trong việc giúp đội chủ nhà đánh bại chính đội bóng của mình.

     - Bóng Đá

     Unai Emery là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho thất bại của Arsenal trước Liverpool...

     Thứ nhất là sai lầm và sự cứng nhắc trong việc triển khai, áp dụng sơ đồ chiến thuật. Với hành trang là hai trận thắng liên tiếp, về lý thuyết Pháo thủ hoàn toàn thoải mái và tự tin khi phải làm khách tại Anfield, thế nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Bỏ qua sơ đồ chiến thuật 4 – 2 – 3 – 1 từng được áp dụng ở 2 trận đấu trước đó, Unai Emery đã khiến tất cả phải bất ngờ khi bố trí đội hình ra sân theo sơ đồ 4 – 3 – 1 – 2, và đó có thể được xem là một sai lầm nghiêm trọng của chiến lược gia Tây Ban Nha.

    Ai cũng biết, với việc sở hữu bộ đôi hậu vệ cánh và mũi đinh ba được xem là lợi hại nhất ngoại hạng Anh, Jurgen Klopp thường ưu tiên lựa chọn cho mình sơ đồ 4 – 3 – 3 quen thuộc. Dẫu vậy, thay vì lựa chọn cho mình một sơ đồ chiến thuật phù hợp để phát huy những điểm mạnh của mình và khắc chế những điểm mạnh của đối thủ thì Unai Emery lại làm những điều mà không ai có thể ngờ tới.

    Là một người có tài năng và kinh nghiệm khi từng dẫn dắt các đội bóng lớn, thế nhưng thuyền trưởng pháo thủ lại tỏ ra quá nhu nhược và hèn nhát trong cách chỉ đạo các học trò tiếp cận trận đấu. Vẫn biết thi đấu tại Anfield là một điều không hề dễ dàng và việc lựa chọn lối đá phòng ngự phản công nhanh là một lẽ tất yếu đối với bất kỳ đội bóng nào, nhưng việc chỉ đạo đội hình lùi quá thấp đồng thời bố trí và sử dụng đến 03 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự ở khu vực giữa sân chẳng khác nào là một đòn tự sát của Unai Emery.

    Bởi lẽ không chỉ gián tiếp khiến Dani Ceballos, người được ví như là ông chủ thực sự ở khu vực giữa sân của pháo thủ trong trận đấu trước trở nên vô hại do phải lùi về quá sâu để phòng ngự và thiếu hẳn các vệ tinh xung quanh để hỗ trợ, mà điều này còn khiến những thế mạnh về khả năng tấn công biên của bộ đôi Trent Alexander – Arnold và Andrew Robertson bên phía Liverpool được phát huy.

     - Bóng Đá

     Bởi sai lầm về chiến thuật của ông đã giúp Liverpool phát huy được lối đá sở trường của mình.

    Hệ quả là thế trận phòng ngự của Arsenal trở nên hỗn loạn và rối ren, bởi họ buộc phải kéo dãn đội hình ra cánh trong khi lại không có sẵn những phương án hỗ trợ hiệu quả giữa các vị trí. Và đó chính là thời điểm thích hợp để bộ ba Sadio Mane – Mohamed Salah – Roberto Firmino tỏa sáng.   

    Unai Emery và các học trò của ông có thể vịn vào những pha bỏ lỡ đáng tiếc của Pierre Emerick Aubameyang và Nicolas Pepe để biện minh cho thất bại, nhưng rõ ràng họ không thể tìm ra lý do nào để bào chữa cho sự sai lầm và cứng nhắc về mặt chiến thuật mà Unai Emery áp dụng trong trận đấu này bởi sau khi chứng kiến những gì đã diễn ra trong hiệp đấu đầu tiên, rất nhiều người đã mong chờ sự thay đổi đến từ băng ghế chỉ đạo, nhưng tất cả đều phải thất vọng với khả năng cầm quân của ông. Vẫn thế trận và đội hình ấy được tiếp tục sử dụng trong phần lớn thời gian ở hiệp hai, chính vì lẽ đó thất bại mà pháo thủ phải nhận ở trận đấu này là hoàn toàn chính đáng.            

    Thứ hai, đó là những yếu kém trong khâu bố trí nhân sự và sử dụng quyền thay người. Không chỉ trước thềm diễn ra trận đấu này mà ngay cả ở hai trận đấu trước đó, rất nhiều chuyên gia đã cảnh báo Unai Emery về sự non nớt của bộ đôi Matteo Guendouzi và Joe Willock, thế nhưng bỏ ngoài tai tất cả, hai cầu thủ này vẫn có tên trong đội hình xuất phát thay vì cầu thủ người Uruguay, Lucas Torreira. Sai lầm nối tiếp sai lầm, ông bố trí Nicolas Pepe, một tiền đạo thuần biên và chỉ phù hợp với các sơ đồ 4 – 3 – 3 hay 4 – 2 – 3 – 1 vào đá chính bên cạnh Aubameyang trong sơ đồ 02 tiền đạo, thay vì đối tác ăn ý với tiền đạo người Gabon, Alexandre Lacazette.

    Bên cạnh đó, khả năng đọc trận đấu và thay người của Unai Emery cũng thực sự có vấn đề. Trong thế trận bị dẫn trước 3 – 0 và không còn gì để mất, thay vì tăng cường hàng tấn công, ông lại tung Lucas Torreira vào thay Dani Ceballos. Mặc dù cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đã có một trận đấu không tốt nhưng việc rút 01 tiền vệ công và thay bằng 01 tiền vệ phòng ngự trong bối cảnh đội bóng đã có 03 tiền vệ phòng ngự trên sân và đang cần bàn thắng thực sự là một quyết định khá khó hiểu của ông.

    Chưa dừng lại ở đó, quyết định tung Alexandre Lacazette và Henrikh Mkhitaryan, những cầu thủ có thiên hướng tấn công vào sân ở những phút cuối cùng khi kết quả trận đấu đã an bài càng khiến tất cả có lý do để nghi ngờ khả năng cầm quân thực sự của chiến lược gia người Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

     Bên cạnh đó, những yếu kém về khả năng đọc trận đấu và thay người của ông cũng là một trong những nguyên nhân khiến Arsenal thất bại.

    Nói tóm lại, Liverpool là đội đã thi đấu tốt hơn và chiến thắng thuộc về họ là hoàn toàn xứng đáng. Nhưng Unai Emery mới là nhân vật chính bởi những sai lầm tai hại của ông đã gián tiếp giúp đội chủ sân Anfield đánh bại đội khách Arsenal.

    (Bạn đọc: Đức Tuấn)             

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:10 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...