Chạm trán Chelsea ở trận chung kết Europa League trong bối cảnh được đánh giá cao hơn đối thủ nhờ vào màn trình diễn thuyết phục ở các vòng trước, kinh nghiệm của người từng 3 lần vô địch - Unai Emery cùng quyết tâm giành chiến thắng để có vé dự C1, thế nhưng, những gì Pháo thủ thể hiện lại chỉ được tóm tắt trong hai từ "thất vọng".
Hàng công thiếu sắc nét, các cầu thủ phòng ngự không ngừng mắc sai lầm và thiếu hẳn một thủ lĩnh để vực dậy tinh thần đội bóng, đó là những điểm có thể nhận thấy trong trận thua 1-4 vừa qua của Arsenal. Tuy nhiên, nếu soi xét kỹ về quá khứ, thất bại này của đội bóng thành London dường như cũng không phải câu chuyện quá mới.
Mùa giải 2005/2006, dù sở hữu trong đội hình "thế hệ vàng" với những Thierry Henry, Jens Lehmann, Patrick Vieira hay Robert Pires, thế nhưng trong trận chung kết Champions League với Barcelona, đoàn quân của HLV Arsene Wenger đã phải nhận thất bại đáng tiếc 1-2 khi để thua liên tiếp 2 bàn chỉ trong 5 phút. Trước đó, Pháo thủ cũng từng về nhì ở UEFA Cup 1999/2000 và Winner's Cup 1994/1995.
Điều ấy khiến các cổ động viên trung thành của Arsenal phải suy nghĩ rằng, liệu đội bóng "con cưng" của họ có thật sự đủ bản lĩnh để chinh phục vinh quang cao nhất ở sân chơi Châu Âu, hay chỉ mãi làm "kẻ về nhì vĩ đại" ở cả Champions League lẫn Europa League?
Thật sự, Pháo thủ sở hữu một số tố chất cần có của một nhà vô địch, với các ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, một huấn luyện viên có khả năng hoạch định chiến lược lâu dài cùng sự bùng nổ cần thiết của những chân sút hàng đầu nơi tuyến trên. Thế nhưng, những sai lầm bước ngoặt nơi hàng thủ, việc thiếu hẳn một thủ lĩnh tinh thần có thể làm điểm tựa cho đội bóng, may mắn ngoảnh mặt và các đối thủ chơi tốt hơn đã khiến Arsenal không thể nào tìm kiếm cho mình một danh hiệu vô địch trong hơn 20 năm qua ở sân chơi Châu Âu.
Trận thua mới đây trước Chelsea chính là minh chứng rõ nhất cho việc, Pháo thủ vẫn cần phải rèn luyện rất nhiều nếu muốn vươn đến đỉnh cao nhất, đặc biệt là về yếu tố tinh thần, điều đã khiến họ liên tục vấp ngã dù đã có lúc chạm tay rất gần vào chiếc cúp vô địch ở Lục địa già.