MỚI NHẤT :
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Arsenal "sảy chân" chẳng khác nào dâng cờ vào tay Man Utd

    05:45 Thứ hai 22/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Arsenal "sảy chân" chẳng khác nào tự nguyện thay Man Utd "uống C2"

    Man Utd thất bại 4-0 trước Everton, những tưởng đó sẽ là cơ hội cho Arsenal bứt lên để tạo lợi thế cho cuộc đua top 4. Thế nhưng Pháo thủ thành London lại không thể tận dụng được món quà mà đối thủ đã tặng cho mình. Và với việc cả hai đội đều thất bại, cơ hội đoạt lấy tấm vé dự Champions League mùa tới là vẫn còn với cả hai đội, thế nhưng có lẽ cán cân hiện tại tạm thời đang nghiêng về phía câu lạc bộ vùng tây bắc nước Anh.

    Nói về những đối thủ mà cả hai sẽ phải gặp ở đấu trường quốc nội. Đúng là United còn hai đối thủ rất mạnh là Man City cùng Chelsea, tuy nhiên ngoại trừ đoàn quân của Pep Guardiola là quá khó để đánh bại lúc này, Chelsea thực chất vẫn là một đối thủ mà Quỷ đỏ có thể nghĩ đến điểm số nếu họ thi đấu đúng với phong độ của mình. Còn Huddersfield - hiện đang xếp hạng 20 - rõ ràng là đã hết động lực để chiến đấu, trong khi Cardiff dù sẽ thi đấu với 200% khả năng của mình những trình độ thực tế của họ là kém xa thầy trò Solskjaer, tất nhiên là trong trường hợp Pogba cùng các đồng đội không tự bắn vào chân mình.

    Arsenal

    Arsenal không thể tận dụng cơ hội từ sai lầm của Man Utd.

    Ở chiều ngược lại, Arsenal với một lịch thi đấu tưởng như dễ thở hơn nhưng lại đủ sức khiến các cổ động viên của họ phải lo lắng. Phong độ sân khách rõ ràng vẫn là một vấn đề mà Unai Emery chưa tìm ra được bài toán giải quyết. 

    Wolveshampton, Leicester rõ ràng là những đối thủ không hề dễ chơi, đặc biệt là Bầy sói. Thầy trò huấn luyện viên Nuno Espirito đã từng cầm hòa Pháo thủ ngay tại Emirates, vì thế nên nếu đại diện bắc London gục ngã tại Molineux Stadium, đó cũng sẽ chẳng phải điều gì quá ngạc nhiên.

    Về Brighton, đây là trận đấu mà Arsenal được thi đấu tại Emirates và có cơ hội thắng lớn. Cuộc đối đầu Burnley cũng là trận đấu mà khả năng có điểm của Pháo thủ là khá nhiều. 

    Arsenal

    Đoàn quân của Solskjaer đang có lợi thế về lịch thi đấu so với Arsenal.

    Xét một cách công bằng, khó khăn mà Arsenal và Man Utd gặp phải trong chặng còn lại của đấu trường quốc nội là tương đương. Tuy nhiên điểm mấu chốt lại nằm ở lịch thi đấu. MU đã phải dừng chân tại đấu trường châu Âu, vì thế Quỷ đỏ sẽ chỉ còn phải thi đấu 4 trận từ giờ cho đến cuối mùa.

    Thế nhưng còn Arsenal, họ sẽ phải đá nhiều hơn MU khi còn đó cặp đấu với Valencia tại Europa League. Và với một đội hình vốn đã mỏng, lại phải căng sức thi đấu với mật độ 3-4 ngày/trận, khả năng Arsenal sẽ bước "cú sảy chân rơi xuống vực thẳm" là lớn hơn tương đối so với United.

    Anh Tú | 00:00 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...