Napoli nhiều khả năng đã đánh mất mục tiêu chính của mình trong mùa hè này là James Rodriguez, khi mà Real Madrid đã quyết định giữ lại tiền vệ người Colombia sau chấn thương của Marco Asensio.
Trong khi đó, đội bóng xứ Naples cũng thất bại trong cuộc đua giành chữ kí của Nicolas Pepe, tiền đạo 24 tuổi đã đồng ý mọi điều khoản cùng với Arsenal. Trước tình cảnh này, Napoli bắt buộc phải gấp rút tìm cho mình một sự bổ sung khác bởi đây đang là những ngày cuối của thị trường chuyển nhượng.
Theo Sky Sports, câu lạc bộ này sẵn sàng bỏ ra 54,6 triệu bảng cho Wilfried Zaha, cầu thủ chạy cánh đang thi đấu cho Crystal Palace. Đặc biệt, anh cũng là một mục tiêu mà HLV Unai Emery luôn muốn mang về Emirates.
Dù vậy, nhiều khả năng công cuộc "báo thù" của Napoli sẽ không diễn ra thành công, bởi Crystal Palace chưa có ý định bán đi tài năng sáng giá nhất của mình và hai bên vẫn còn đến 4 năm trong hợp đồng.
Chưa kể, đội bóng mà Zaha hâm mộ từ nhỏ lại là... Arsenal. Có lẽ lợi thế duy nhất hiện tại của Napoli chỉ là khả năng tài chính vượt trội hơn Pháo thủ. Hiển nhiên, cầu thủ này cũng muốn tìm một bến đỗ mới ngay trong mùa hè, nhưng vấn đề là câu lạc bộ nào sẽ thuyết phục được Crystal Palace.