Thêm một lần nữa, Arsenal lại khiến cho các CĐV nhà nức lòng với màn trình diễn ấn tượng trước một đại diện trong nhóm Big Six. Những tưởng sẽ gặp vấn đề về tâm lý sau trận thua Chelsea, thế nhưng CLB Bắc London lại cho thấy phong độ xuất sắc khi gặp M.U.
Với hai pha lập công của Nicolas Pepe và Sokratis Papastathopolous ngay trong hiệp một, The Gunner đã vượt qua đối thủ với tỉ số 2-0. Mặc dù vậy, điều làm các fan hâm mộ Pháo thủ quan tâm nhất đó chính là bộ mặt tươi sáng của tiền vệ Mesut Ozil.
Ngôi sao người Đức tung ra tổng cộng 49 đường chuyền, đạt tỉ lệ chính xác 86% và trong đó có một pha dọn cỗ. Song song đó, chàng trai sinh năm 1988 cũng thường xuyên tham gia hỗ trợ phòng ngự và điều này khiến cho HLV Mikel Arteta rất hài lòng.
Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhà cầm quân 37 tuổi đã vỡ òa và ôm lấy các cộng sự của mình. Sau đó, ông tiếp tục di chuyển vào sân và tiến đến chỗ của Mesut Ozil, đồng thời động viên cậu học trò bằng lời khen: 'Làm tốt lắm. Cậu đã chơi tốt!'.
Không những thế, chiến lược gia người Tây Ban Nha cũng chia vui cùng Pierre-Emerick Aubameyang, bất chấp tuyển thủ Gabon chơi có phần dưới sức. Đây chính là sự khác biệt mà cựu trợ lý của Pep Guardiola mang lại chỉ sau 3 trận dẫn dắt Arsenal.
Arteta nói về tương lai của Mesut Ozil: