Vòng 5 Premier League, Arsenal có cơ hội lớn để san bằng cách biệt về điểm số với Manchester City. Thế nhưng khi mà chỉ phải đối đầu với Watford - đội được đánh giá yếu nhất Premier League thời điểm này khi mới sa thải HLV trưởng Javi Garcia và thay bằng người cũ Quique Sanchez Flores, Pháo thủ đã chơi vô cùng bạc nhược và suýt chút nữa đã phải trắng tay.
Và trên Sky Sports, chuyên gia Paul Merson đã đưa ra những nhận định của mình. Theo ông, chính HLV Unai Emery là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho trận hòa này:
"HLV là người phải chịu trách nhiệm."
"Mọi người sẽ nói Arsenal có những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở trên sân, thế nhưng ông ấy mới là HLV và họ được trả tiền để nghe ông ấy chỉ đạo."
"Ông ấy không đưa ra những chỉ dẫn rằng họ phải đá thế nào, rồi các cầu thủ ra đó và tự đá theo ý mình."
"Một đội bóng không thể như vậy, đó sẽ là một cuộc binh biến."
"Vì thế, các cầu thủ nghe lời ông ấy, và vấn đề là ông ấy đã không làm tốt vai trò của mình."
Ở một diễn biến khác, theo Daily Mail, Rob Holding đã hoàn toàn bình phục chấn thương và đã sẵn sàng trở lại thi đấu.
Theo dõi buổi tập đầu tiên của Kieran Tierney tại Arsenal: