MỚI NHẤT :
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Arsenal đang nhớ cái "đầu vàng" của Giroud

    17:19 Thứ hai 24/10/2016 | 4| 4

    BongDa.com.vn Cuối tuần qua, Arsenal chỉ có được một trận hòa trước Middlesbrough. Những lúc khó khăn như thế, người ta lại bắt đầu thấy nhớ cái "đầu vàng" của tiền đạo Olivier Giroud.

    Tiền đạo người Pháp gia nhập Arsenal vào mùa hè năm 2012. Trải qua 135 trận cùng Pháo thủ, anh đã ghi được tổng cộng 57 bàn thắng. Trước mùa giải này, anh luôn là chân sút không thể thay thế trên hàng công của ngài Arsene Wenger. Tuy nhiên, trải qua một một kì EURO mệt mỏi trên đất Pháp, cộng thêm những chấn thương lặt vặt nên cho đến giờ Giroud vẫn chưa đóng góp được nhiều cho đội chủ sân Emirates. 

    Giroud

     Giroud đã ghi 16 bàn thắng tại Premier League năm ngoái. Ảnh: Internet. 

    Cuối tuần qua, khi các cầu thủ áo đỏ trắng cố gắng ép sân trong vô vọng, người ta mới bắt đầu nhớ tới tiền đạo 30 tuổi này. Không có anh ở trên sân, những pha lật cánh của các hậu vệ biên đều không đi đến đích. Hoặc có chăng, bóng cũng chỉ tìm đến địa chỉ của cầu thủ cao chưa tới 1m70 như Theo Walcott! 

    Rõ ràng, chiêu thức để Alexis Sanchez đá cắm của "Giáo sư" đã bắt đầu có dấu hiệu đi vào lối mòn. Với những đối thủ chơi cởi mở, độ biến ảo của bộ ba Oezil - Sanchez - Walcott sẽ đem lại nhiều bất ngờ. Tuy nhiên, với những đội chấp nhận chơi tử thủ chỉ để lấy 1 điểm như Middlesbrough, Arsenal cần một cú đấm thép từ trên không để giải quyết thế trận cù cưa. 

    Vấn đề của đội bóng đến từ phía Bắc London là họ cần nhiều phương án chiến thuật khác nhau cho từng trận đấu cụ thể. Giá mà Giroud bình phục thì sự có mặt trong vòng cấm địa của anh đã đem lại sự khác biệt.

    sanchez-giroud2

     Sanchez cần Giroud chia lửa. Ảnh: Internet. 

    Với khả năng tì đè tuyệt vời, Middlesbrough phải cắt cử từ một đến hai người để theo kèm cựu cầu thủ của Montpellier. Chưa kể, có sẵn một trung phong chuyên chơi đầu sẽ đẩy nhanh tốc độ trận đấu hơn là cứ chạy lòng vòng và chuyền thiếu tính trực diện.

    Còn nhớ, ở những phút cuối trận, Sanchez nỗ lực tạt bóng cho Koscielny một mình đối diện khung thành bỏ trống. Song, pha bật nhảy của hậu vệ người Pháp còn thiếu vài cm nữa mới chạm đến bóng. Rõ ràng, nếu có Giroud ở trên sân, Arsenal đã ghi được bàn thắng từ cơ hội mười mươi như thế. 

    Tin vui cho "The Gooners" là tiền đạo mang áo số 12 đã bắt đầu tập luyện bình thường trở lại. Rất có thể, anh sẽ được chiến lược gia 67 tuổi điền tên vào đội hình xuất phát gặp Reading vào giữa tuần tới. Hi vọng rằng, sự trở lại kịp thời của chân sút góp công vào 16 bàn thắng tại Premier League hồi năm ngoái sẽ giúp "Pháo thủ" mạnh mẽ hơn. Nói gì thì nói, với lực lượng như hiện tại, đội chủ sân Emirates vẫn không thể sống mà thiếu cái "đầu vàng" của Giroud.

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 16:30 24/10/2016
    Chia sẻ

    Loading...