Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã bị Arsenal sa thải vào cuối năm ngoái, kết thúc 18 tháng làm việc ngắn ngủi, mặc dù hợp đồng hai bên đã ký vào mùa hè 2018 kéo dài 4 năm. Cho đến nay, đội bóng phía bắc London đang yên vị với Mikel Arteta, nhưng Unai Emery có vẻ như vẫn chưa nguôi được nỗi buồn.
Vị thuyền trưởng sinh năm 1971 dường như đã trách móc BLĐ Pháo thủ khi không cho mình cơ hội sau những thành tích đáng khích lệ ở mùa giải đầu tiên. Ông nói (theo France Football): "Arsenal đã lao dốc trong hai năm trước khi tôi đến. Chúng tôi đã ngăn chặn sự sụp đổ và thậm chí bắt đầu tái thiết CLB với trận chung kết Europa League và vị trí thứ 5 ở giải Ngoại hạng Anh".
Emery có lý do để nuối tiếc, nhưng ông cũng không thể phủ nhận sự thật rằng Arsenal đã chơi quá tệ trong nửa đầu mùa giải 2019/20. Người hâm mộ Pháo thủ quá buồn bã và liên tục yêu cầu BLĐ sa thải huấn luyện viên 48 tuổi với những biểu ngữ công khai trên khán đài sân Emirates.
Các học trò cũng có vẻ không thích cách huấn luyện của cựu thuyền trưởng PSG, khi tiền vệ tấn công Mesut Ozil nhiều lần tức giận ra mặt. Mới đây nhất, trung vệ Shkodran Mustafi thậm chí "đá đểu" trên mạng xã hội Twitter với dòng trạng thái "Giao tiếp là chìa khóa để cải thiện".
Mikel Arteta nói về kỳ nghỉ đông: